Hazard & 100 trận tại Ngoại hạng Anh: "Báu vật" của Mourinho

07:41 Thứ bảy 11/04/2015

Nếu ra sân ở trận gặp QPR vào tối Chủ nhật, Hazard sẽ có tròn 100 trận cho Chelsea tại giải Ngoại hạng.

Báu vật của Mourinho

Không phải do “Người đặc biệt” mua về, nhưng tiền vệ người Bỉ - Eden Hazard đang là một mắt xích cực kì quan trọng trong sơ đồ chiến thuật cũng như lối chơi của MouTeam.

Được HLV Di Matteo đưa về từ Lille mùa giải 2012/13 với giá 32 triệu bảng, Hazard không mất nhiều thời gian để hòa nhập với môi trường bóng đá Anh. Ở ngay mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Stamford Bridge, tiền vệ người Bỉ đã chơi tốt với 13 bàn/62 trận để giúp “The Blues” giành chức vô địch Europa League mùa giải năm đó.

Hazard đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Mourinho

Nhưng phải tới khi Mourinho trở lại Chelsea, Hazard mới phát huy được hết tố chất của ngôi sao thực thụ. Tiền vệ người Bỉ trở thành cầu thủ “bất khả xâm phạm” trong đội hình của Mr Special với vị trí sở trường bên cánh trái. Mùa trước, Hazard chơi 35/38 trận tại giải Ngoại hạng, còn ở mùa giải năm nay là 30/30 (mùa 2012/13 chơi 34 trận).

Để đáp lại sự tin tưởng của ông thầy, Hazard đã trình diễn phong độ chói sáng. Cựu cầu thủ của Lille ghi 14 bàn/35 trận tại Premier League ở mùa giải năm ngoái, còn ở mùa giải năm là 12 bàn/30 trận. Dù nhỏ con, nhưng Hazard thi đấu khôn ngoan với tốc độ và kĩ thuật tuyệt vời, đồng thời dứt điểm cực tốt. Nói cách khác, anh chính là cầu thủ có khả năng gây đột biến nhất trong đội hình hiện tại của Chelsea.

Như vậy, sau gần 3 năm chơi bóng tại Stamford Bridge, Hazard đã có 99 trận tại giải Ngoại hạng. Nếu được ra sân ở trận gặp QPR vào tối Chủ nhật (19h30, 12/4), tiền vệ người Bỉ sẽ cán mốc 100 trận tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Trong 99 trận tại Premier League, những con số thông kê về Hazard quả thực hết sức ấn tượng. Anh chơi 8187 phút - ghi 35 bàn (bình quân 233,91 phút/bàn) - sút trúng khung thành 86 lần (57 lần ra ngoài) - 25 đường kiến tạo - 244 đường chuyền mang tính đột biến – thực hiện 4768 đường chuyền (tỉ lệ chính xác là 85,3%).

Đó cũng là lý do tại sao mới đây, Hazard đã được HLV Mourinho điền tên vào "Dream Team" trong sự nghiệp lẫy lừng của chiến lược gia người Bồ.

Hazard sẽ giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/15”?

Với những gì đã thể hiện, Hazard đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/15” để tiếp bước những Luis Suarez, Gareth Bale, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry.

Ở tiền vệ người Bỉ hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một siêu sao thực thụ. Mới 24 tuổi, Hazard xem ra đã “chín” rất sớm với lối chơi tinh quái và hiệu quả. Anh thi đấu nổi bật ở một đội bóng giàu tham vọng đầy tính cạnh tranh như Chelsea. Hazard cũng chiếm được trọn niềm tin của HLV nổi tiếng khó tính và đòi hỏi yêu cầu rất cao như Mourinho.

Năm ngoái, Hazard (trái) giành danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League"

Năm ngoái, Hazard đã giành cú đúp “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League” và “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Chelsea”, nhưng anh không hề hài lòng với bản thân để không ngừng tiến bộ.

Những Harry Kane, Diego Costa, Aguero… sẽ là những đối thủ nặng kí của Hazard trong cuộc đua giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải”, nhưng sẽ không bất ngờ nếu như tiền vệ người Bỉ sẽ được xướng tên.

Đứng lên sau cú ngã "đá" ball-boy

Ở mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea (2012/13), Hazard đã vướng vào scandal tốn không ít giấy mực của báo giới.

Ngày 24/1/2013, ở trận bán kết lượt về League Cup giữa Chelsea và Swansea trên sân Liberty (lượt đi Chelsea thua 0-2 ngay tại Stamford Bridge), Hazard đã có giây phút thiếu kiềm chế.

Phút 78 trận đấu, khi tỉ số vẫn là 0-0 (Swansea thắng 2-0 ở lượt đi), Hazard đã nổi khùng và đá vào bụng cậu bé nhặt bóng tại sân Liberty vì cho rằng “Ball-boy” này đã cố tình giữ bóng lâu hơn mức cần thiết để câu giờ cho đội nhà. Trước hành động côn đồ của tiền vệ người Bỉ, ngay lập tức trọng tài chính Chris Foy rút thẻ đỏ đuổi Hazard khỏi sân.

Sau đó, Hazard đã lên tiếng xin lỗi khán giả và cậu bé nhặt bóng: “Tôi và cậu bé đó đã gặp nhau sau trận đấu và cả 2 đã cùng kết thúc mọi chuyện. Tôi xin lỗi cậu bé và cậu bé cùng làm như vậy với tôi. Đó là tất cả của câu chuyện. Tôi rất lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra”.

Kể từ đó đến nay, Hazard đã trưởng thành rất nhiều. Dù thi đấu ngày một tiến bộ, nhưng tiền vệ người Bỉ là một ngôi sao hiếm hoi giữ được hình ảnh đẹp ở cả trong và ngoài sân cỏ.

Thanh Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục