Hàng thủ, điểm chết cố hữu của Quỷ đỏ

08:28 Thứ hai 03/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Mùa hè này sau khi lần lượt chia tay Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrice Evra hàng thủ của Man United hiện tại mỏng manh hơn bao giờ hết. Cho dù đã có những sự bổ sung chất lượng như Marcos Rojo hay Luke Shaw, nhưng chỉ chừng đó thôi không đủ làm người hâm mộ yên tâm về hình ảnh của một Quỷ đỏ kiên cường như ở quá khứ.

Với Man United thời Sir Alex người hâm mộ Quỷ đỏ luôn có một cảm giác an tâm mỗi khi đội nhà dẫn bàn. Đơn giản vì lúc đó hàng thủ của Man United có những hòn đá tảng vững chắc trước khung thành điển hình như Denis Irwin, Jaap Stam rồi gần đây là Ferdinand, Vidic. Có thể nói chính nhờ những hàng thủ vững chắc ấy đã giúp Sir Alex tạo nên một đế chế riêng tại Man United.

Man United dưới thời Van Gaal gần như đã có một sự thay máu triệt để về mặt nhân sự, cho dù hiện tại đội hình Quỷ đỏ vẫn có nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo nhất Premier League. Với sự có mặt của Di Maria, Falcao cùng với bộ ba Rooney, Persie, Mata hàng công của Man United gần như là hoàn hảo nhất Châu Âu thời điểm hiện tại.

Man United trong nỗi nhớ Vidic, Ferdinand. Ảnh: Internet.

Có thể nói Quỷ đỏ đã có cho mình dãi “ngân hà” phiên bản 1.0, nhưng phiên bản này chưa được hoàn chỉnh. Hàng công hào nhoáng là thế nhưng hàng thủ bên ngoài nhìn thấy như là một sự chắp vá gượng gạo. Sau khi Ferdinand và Vidic ra đi tìm những thử thách mới, Man United không mang về 1 trung vệ chính hiệu nào để thay thế . Vì thế họ buộc phải dùng các cầu thủ “Home-grown” như Phil Jones, Jonny Evans, Smalling, McNair, Tyler Blackett... Rõ ràng với một đội bóng lớn như Man United không ai trong số này đảm bảo sự tin cậy khi án ngữ trước khung thành của De Gea.

Có thể nói hàng thủ của Man United hiện tại là quá “non”, Smalling và Evans đã ngoài 25 nhưng vẫn chưa cho thấy sự trưởng thành. Phil Jones thì vẫn đang gặp vấn đề về chấn thương trong khi đó Blackett, McNair còn quá trẻ, Rojo và Shaw cũng chỉ là những cá nhân mới nổi ở 1, 2 mùa giải gần đây.

Trẻ hóa đội hình là vấn đề đáng biểu dương, nhưng trẻ hóa một cách triệt để như ở hàng thủ Man United thì không thể an tâm. Có thể nhìn thấy hàng thủ của các ông lớn Premier League ở thời điểm hiện tại ngoài Chelsea và Man City hầu hết là các cầu thủ có kinh nghiệm, thì ở Liverpool và Arsenal họ cũng ưu tiên trẻ hóa nhưng vẫn giữ lại nào Martin Skrtel, Kolo Toure, Mertesacker, Koscielny…

Để các lão tướng này thi đấu bên cạnh các măng non thực sự là nhất cữ lưỡng tiện, đầu tiên là để họ có thể truyền kinh nghiệm trận mạc của mình sau là để các cầu thủ trẻ có thể tự tin thi đấu hơn mà không bị khớp.

Trận thua 3-5 trước Leicester City ở vòng 5 Premier League đã bộc lộ tất cả những gì đang tồn đọng ở hàng thủ Man United. Mặc dù đã dẫn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn 3-1 nhưng chưa đầy 30 phút cuối trận đã phải nhận liên tiếp 4 bàn thua. Thực sự những người yêu mến Quỷ đỏ cũng không giám tin vào kết quả đó. Và mới đây là trận thua 0-1 ngay trên sân Etihad của Man City, chiếc thẻ đỏ của Smalling đã phá hỏng cả trận Derby đáng chờ đợi. Người đóng thế McNair tỏ ra quá non nớt và yếu thế trong những pha tranh chấp với Aguero hay Yaya Toure.

Khi không được thi đấu trên Old Trafford, hàng thủ mỏng manh của Quỷ đỏ lại càng bộc lộ điểm yếu về mặt tâm lý, khi các tiếng la ó của đối phương trên khán đài vang lên là ngay lập tức sự non nớt và vụng về như những đứa trẻ hiện ra. Những pha phá bóng thiếu dứt khoát, không tự tin cầm và giữ bóng dẫn đến những mối lo ngại khôn lường cho khung gỗ thủ thành De Gea.

Hàng thủ Quỷ đỏ vẫn còn nhiều việc để làm. Ảnh: Internet

Chưa bao giờ các cổ động viên Quỷ đỏ lại cảm thấy bất an với hàng phòng ngự nhiều như thế. Xem Man United thi đấu là cứ có cảm giác bị thủng lưới bất kì lúc nào cho dù đối thủ là ai. Các cầu thủ trẻ luôn có sẵn nhiệt huyết và rất quyết tâm để thể hiện mình điều đó là con dao 2 lưỡi nếu thực hiện không đúng cách nhất là các tài năng trẻ ở hàng thủ.

Giá như vẫn còn đó 1 Vidic dũng mãnh và thiện chiến như ngày nào thì người hâm mộ đã có thể yên tâm hơn. Anh luôn giữ được trong mình 1 tâm lỹ vững vàng, không bị cuốn vào trận đấu. Mạnh mẽ, máu lửa và cũng có chút ma mãnh, tất cả đã làm nên trung vệ đẳng cấp như Vidic. Đối với những Phil Jones, McNair, Smalling, Rojo quả thực để mà đòi hỏi ngay những điều như vậy dường như là không thể khi tuổi đời của họ còn quá trẻ và thời gian thi đấu đỉnh cao mới chỉ là đang bắt đầu.

Một đội bóng muốn chiến thắng và thành công chỉ biết ghi bàn là chưa đủ, họ phải là một tập thể hoàn thiện từ công đến thủ. Với những thất bại đã qua có thể coi là những bài học đắt giá cho thầy trò HLV Van Gaal, bằng tài năng và kinh nghiệm của mình người hâm mộ Quỷ đỏ hi vọng được nhìn thấy một Man United toàn diện hơn dưới bàn tay của chiến lược gia người Hà Lan.

(Bạn đọc: Việt Khánh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục