Thời điểm hiện tại, rất nhiều CĐV Arsenal đang đếm ngược từng ngày cho đến khi Laurent Koscielny có thể trở lại sân cỏ.
Cầu thủ người Pháp đã không thể thi đấu kể từ trận bán kết Europa League hồi tháng năm gặp Atletico Madrid. Tại chảo lửa Wanda Metropolitano, trung vệ 33 tuổi đã không may dính phải một chấn thương gân gót.
Được dự kiến sẽ bình phục vào cuối năm nay, hiện Koscielny đang rất tích cực tập luyện phục hồi kể từ khi trở lại trung tâm huấn luyện London Colney hồi tháng trước.
Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo trước trận đấu trong chiến thắng West Ham với tỉ số 3-1, HLV Unai Emery đã lên tiếng kêu gọi các CĐV phải thật bình tĩnh. Phát biểu trước báo giới, ông nói:
"Cậu ấy tập luyện rất tích cực. Chủ nhật vừa qua, Koscielny đã trở về với chúng ta từ Pháp."
"Chắc chắn rằng tất cả mọi người đều hạnh phúc, bởi cậu ấy không đơn giản là một người đội trưởng, mà còn một người dành trọn tình cảm, lòng nhiệt thành cho đội bóng."
"Dẫu vậy, mọi người cần kiên nhẫn bởi đó là một chấn thương rất nghiêm trọng. Dù không ra sân nhưng rõ ràng cậu ấy luôn muốn làm việc ở đây cũng như đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng cậu ấy muốn cống hiến cho đội bóng."
"Sẽ rất khó để nói cụ thể khi nào Koscielny có thể trở lại thi đấu. Thế nhưng hãy nhìn những hình ảnh này xem, rõ ràng là quá trình hồi phục đang rất khả quan, cậu ấy thậm chí còn chạy và tập luyện trên sân cỏ."
Ngày hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 33 của Laurent Koscielny. Và cùng với lời chúc mừng sinh nhật của CLB, rất nhiều CĐV cũng bày tỏ tình cảm và mong muốn anh quay lại một ngày sớm nhất có thể.
Mùa giải năm nay, với việc để Sokratis Papastathopoulos và Shkodran Mustafi trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự, các Pháo thủ đã phải nhận tới 8 bàn thua sau bốn trận đầu tiên trong khuôn khổ Premier League, tương đương 2 bàn/trận.
Rõ ràng đây là một con số đáng báo động và cần cải thiện ngay lập tức. Bởi thế, cảm giác sốt sắng, nôn nóng của những ai yêu mến đội bóng thành London là có thể hiểu được.
Dưới đây là một vài bình luận của các CĐV trên Twitter: