Hai mặt đối lập trên sân Stamford Bridge

02:30 Thứ hai 06/11/2017 | 1

Trận đấu khép lại, kẻ khóc người cười, kẻ tệ hại người thăng hoa, tất cả đã tạo nên những hình ảnh đối lập giữa Chelsea và Man United.

 - Bóng Đá

 Phút 55 của trận đấu, Morata bật cao đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm. Bóng bay vào góc cao khung thành khiến thủ môn De Gea chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Bàn mở tì số đến với Chelsea.

 - Bóng Đá

 Morata ăn mừng trong sự thất vọng của thủ môn De Gea.

 - Bóng Đá

 Bàn thắng của tiền đạo TBN cũng là pha lập công duy nhất trong trận đấu. Morata góp công đầu mang về 3 điểm cho Chelsea.

 - Bóng Đá

 Ngược lại, Romelu Lukaku, người từng được so sánh rất nhiều với Morata, lại trình diễn một bộ mặt thất vọng. Cả trận, cầu thủ người Bỉ chỉ tung ra đúng 1 pha dứt điểm.

 - Bóng Đá

 Jose Mourinho và Antonio Conte đối đầu nhau lần thứ 4 tại nước Anh.

 - Bóng Đá

 Chiến thắng lần này thuộc về Conte. Niềm phấn khích của chiến lược gia Italia.

 - Bóng Đá

 Bên kia chiến tuyến, Jose Mourinho chỉ biết ôm mặt thất vọng.

 - Bóng Đá

 Ánh nhìn không thiện cảm giữa hai người đồng hương, Fellaini và Hazard.

 - Bóng Đá

 Một hình ảnh đối lập khác trong trận đấu, Bakayoko và Herrera. Tiền vệ người Pháp ghi dấu ấn trong bàn thắng của Morata. Trong khi đó, Herrera không để lại nhiều ấn tượng.

 - Bóng Đá

 Đánh bại Man United, Chelsea thu ngắn cách biệt với chính đối thủ xuống còn 1 điểm.

Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 01:45 06/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục