Hạ Tottenham, Balotelli "giải cơn khát" 170 ngày

10:18 Thứ tư 11/02/2015

Balotelli đã giúp Liverpool có được chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Tottenham.

Dù được thi đấu trên sân nhà Anfield nhưng Liverpool phải rất vất vả mới có thể đánh bại được Tottenham. Ngoài 2 pha lập công của Markovic và đội trưởng Gerrard thì “The Kop” phải nhờ đến sự tỏa sáng đúng lúc của Balotelli để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Đây là bàn thắng đầu tiên sau 170 ngày “tịt ngòi” của tiền đạo người Italia. Quan trọng hơn, với bàn thắng quý như vàng Balotelli đã giúp đội nhà rút ngắn với chính Tottenham xuống còn 1 điểm trên BXH và chỉ còn kém nhóm dự Champions League với khoảng cách của 1 trận thắng.

Tiền đạo Balotelli ghi bàn quyết định giúp Liverpool có được chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Tottenham

Chính vì vậy, sau trận đấu tiền đạo Balotelli nhận được rất nhiều lời khen của các đồng đội. Phát biểu trước báo giới, tiền vệ Henderson vui mừng cho biết: “Tôi chắc chắn Balotelli sẽ mỉm cười trong phòng thay đồ. Anh ấy đã nỗ lực và chăm chỉ tập luyện hàng ngày, vì vậy bàn thắng ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với Mario”.

Bên cạnh đó, Henderson còn tự tin vào một kết quả khả quan của Liverpool khi mùa giải kết thúc. “Nếu vẫn chơi như trận gặp Tottenham hôm nay thì Liverpool có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Liverpool có những cầu thủ tuyệt vời và chúng tôi chỉ cần chăm chỉ tập luyện là sẽ đạt được những kết quả tốt nhất. Thật sự, gặp Tottenham chúng tôi rất có động lực và màn trình diễn của cả đội ngày hôm nay thật tuyệt”.

Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino của “Gà trống” Spurs tỏ ra thất vọng và cho rằng đội bóng của ông không xứng đáng phải nhận thất bại.

Chúng tôi rất thất vọng với kết quả này, bởi vì theo cá nhân tôi thì một trận hòa sẽ là công bằng cho cả hai đội", HLV Pochettino chia sẻ với BBC Sport.
 

Kim Đông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục