Với những gì thể hiện ở giai đoạn vòng bảng, không có gì khó hiểu khi Uruguay là đội nắm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Dario Herrera. Chưa kể việc thiếu vắng Vinicius Junior cũng khiến Brazil nhập cuộc thận trọng hơn.
Phút 18, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Nicolas De La Cruz thực hiện đường tạt bóng thuận lợi vào trong để Mathias Olivera băng vào đánh đầu. Đáng tiếc là bóng lại bay vọt xà trước sự tiếc nuối của hậu vệ thuộc biên chế Napoli.
Phút 33, tình huống tạt bóng sớm của Nahitan Nandez đặt Darwin Nunez vào tư thế thuận lợi để ghi bàn. Tuy nhiên, ở khoảng cách chưa đầy 10 mét và không bị ai kèm, chân sút mang áo số 19 lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.
Phút 35, bắt nguồn từ tình huống mắc lỗi của hậu vệ Uruguay, Raphinha có cơ hội thoát xuống bên hành lang cánh phải để đối mặt với thủ thành Sergio Rochet. Tuy nhiên, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona lại dứt điểm quá hiền.
0-0 cũng là tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.
Phút 47, ở khoảng cách chừng 20 mét chếch sang bên phía cánh phải, Federico Valverde quyết định thử vận may bằng cú dứt điểm từ xa khá tốt, tuy nhiên, thủ thành Alisson Becker đã ôm gọn bóng.
Phút 53, nhận đường chọc khe của đồng đội, Darwin Nunez thoát xuống đối mặt với thủ thành Alisson Becker ở góc hẹp. Cầu thủ mang áo số 19 quyết định ngoặt bóng lại, xử lý thêm một vài nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Tuy nhiên, bóng lại đập người hậu vệ người Brazil đi ra ngoài.
Không có nhiều tình huống đáng chú ý trong những phút tiếp theo, khi bóng chủ yếu lăn ở khu vực trung lộ. Cả Brazil và Uruguay đều tỏ ra vô cùng thận trọng.
Phút 73, Nahitan Nandez có pha phạm lỗi thô bạo với Rodrygo. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Dario Herrera quyết định truất quyền thi đấu của cầu thủ mang áo số 8 bên phía Uruguay. Thầy trò Marcelo Bielsa chỉ còn chơi với 10 người.
Phút 84, sau tình huống đi bóng dũng mãnh ở khu vực trung lộ, vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Uruguay, Endrick quyết định tung ra cú sút xa ở khoảng cách chừng 20 mét. Tuy nhiên, thủ thành Sergio Rochet đã chơi cảnh giác và ôm gọn trái bóng.
Sau 90 phút, với tỷ số hòa 0-0, Brazil và Uruguay phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi.
Eder Militao và Douglas Luiz là 2 người sút hỏng khiến đội bóng áo vàng xanh gặp bất lợi. Dù Alisson Becker giúp "Selecao" níu kéo chút hy vọng khi đẩy thành công cú đá của Jose Gimenez nhưng chừng đó là chưa đủ, Brazil bị Uruguay đánh bại với tỷ số 2-4 trên chấm luân lưu may rủi.
Chung cuộc: Brazil 0-0 Uruguay (Uruguay thắng luân lưu 4-2)