Cụ thể, Agbonlahor chia sẻ: "Greewood sẽ không xuất hiện ở Premier League thêm một lần nào nữa. Tôi nghĩ rằng danh tiếng của cậu ấy đã bị tổn hại ở Man United và Anh.
Chắc chắn Greenwood sẽ trở lại thi đấu nhưng ở một quốc gia khác, một giải đấu khác. Và điều đó phụ thuộc vào các câu lạc bộ, HLV và chủ sở hữu nếu họ quyết định ký hợp đồng với Greenwood.
Tôi sống ở Anh và hiểu người hâm mộ phản ứng ra sao trong các trận đấu, do đó tôi thực sự không thể thấy cậu ấy ra khỏi đó và khoác áo Man United một lần nào nữa.”
Agbonlahor tiếp tục: “Tôi nghĩ đối với chủ sở hữu Man Utd, cậu ấy là một tài sản, có thể trị giá 80 triệu bảng.
Một cầu thủ rất giỏi, tài năng, 21 tuổi, họ đang nói gì về điều đó? Họ có muốn bán tài sản của họ không? Đó chắc chắn là một điều khó nói. Nhưng trong vài năm tới, Greenwood khó chơi bóng ở Premier League.
Ngay cả khi khởi động với tư cách là một cầu thủ dự bị, NHM sẽ chỉ tập trung vào Greenwood, giống như việc họ không ngừng lăng mạ cậu ấy. Người hâm mộ ở Anh sẽ không tha thứ.”