Graham Poll: "Robben ngã đẹp như diễn viên ba-lê"

08:02 Thứ hai 30/06/2014

Cựu trọng tài nổi tiếng người Anh - Graham Poll cho rằng, Robben ngã quá đẹp trong tình huống Marquez ra chân ở phút bù giờ. Nếu là ông cầm còi, Hà Lan sẽ không được hưởng phạt đền.

Hà Lan đã có màn lội ngược dòng siêu tưởng khi có được hai bàn thắng ở nhưng phút cuối, qua đó, cướp tấm vé vào vòng tứ kết ngay trên tay đối thủ Mexico.

Điều đáng nói, tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định cho "cơn lốc màu da cam" là một quả phạt đền gây nhiều tranh cãi, khi trọng tài Proenca cho rằng Marquez phạm lỗi với Robben trong vòng cấm.

Tình huống ngã trong vòng cấm Mexico của Robben mang về chiến thắng cho Hà Lan

Nhận xét về những tình huống và quyết định của người cầm cân nảy mực, cựu trọng tài nổi tiếng Graham Poll đã chia sẻ:

"Xuyên suốt trận đấu, Proenca phải đối diện với 3 tình huống Robben ngã trong khu cấm địa của Mexico. Ông đã phẩy tay hai lần đầu, và lẽ ra không nên thổi quả 11m ở phút bù giờ, đem đến cơ hội vàng cho ĐT Hà Lan.

Quả penalty bắt nguồn từ pha phòng ngự thiếu cẩn trọng của trung vệ giàu kinh nghiệm Rafael Marquez. Tuy nhiên, Robben quá khôn ngoan, chỉ chờ đối phương ra chân rồi ngã đẹp như một diễn viên múa ba-lê.

Nếu là tôi cầm còi, sẽ không có penalty cho tuyển Hà Lan. Trọng tài Proenca hẳn đã biết Robben qua các trận đấu ở Champions League. Nhưng đôi khi, ông vẫn có thể bị đánh lừa với thủ thuật ngã rất khéo của tiền vệ này."


Cũng theo ngài Graham Poll, hai tình huống khác còn xứng đáng thổi phạt đền hơn xảy ra trong hiệp một.

Đầu tiên là khi Robben dẫn bóng tốc độ vào vòng cấm. Anh bị Marquez truy cản từ phía sau, rồi đến lượt Hector Moreno lao vào phạm lỗi.

Mexico cũng có quyền tiếc nuối khi Hector Herrera đột nhập khu cấm địa nhưng bị Ron Vlaar giơ chân rất cao ngăn cản ghi bàn.

T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục