Góc tuyển trạch: Emre Mor - Messi Thổ Nhĩ Kỳ

19:07 Thứ tư 22/06/2016

(TinTheThao.com.vn) - EURO năm nay không phải là một sàn diễn quá hứng khởi giành cho các tài năng trẻ. Tuy nhiên vẫn có những viên ngọc thô gây ấn tượng.

Emre Mor đang là một trong những ngôi sao trẻ ấn tượng của EURO lần này. Ảnh: Internet.

Và một trong số đó là Emre Mor. Cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử EURO có đường chuyền thành bàn, sau hai cái tên Scifo và Rooney (kể từ năm 1980). Giống như mọi cầu thủ trẻ có tương lai xán lạn khác, Emre Mor hoàn toàn có thể trở thành một cầu thủ hạng trung như Scifo, hay vươn đến đỉnh cao như Rooney.

Sẽ bước sang tuổi 19 vào cuối tháng 7 tới đây, thật khó tin khi Mor vừa ghi dấu ấn mạnh mẽ trong chiến thắng của Thổ Nhĩ Kỳ trước Cộng hòa Séc, thắp lại hy vọng lọt vào vòng 16 đội EURO năm nay. Bởi anh chỉ mới được chiến lược gia lão làng Fatith Terim gọi lên ĐTQG vào tháng 5 vừa qua.

Tốc độ và nguồn năng lượng dồi dào của một cầu thủ trẻ như Mor, là thứ mà Thổ Nhĩ Kỳ còn thiếu trong hai trận đầu tiên, khi họ thất bại thảm hại trước Croatia và Tây Ban Nha. Trong vai trò tiền vệ cánh phải, Emre Mor chơi khá hiệu quả với sự năng nổ và tốc độ, cũng như kỹ thuật cá nhân tốt. Ngoài đường chuyền thành bàn, tiền vệ này còn có nhiều tình huống đi bóng lắt léo, gây khó khăn cho hàng thủ CH Séc. Anh được cây viết Eren Sarigul của ESPN chấm tới 9 điểm (trong thang 10), cao nhất đội trong trận đấu đó.

Không chỉ là khả năng bám biên, điều mà cầu thủ này được giới chuyên đánh giá cao và mệnh danh "Messi Thổ" chính là khả năng chơi rộng và biến thành một "số 10" thực thụ. Ở trận CH Séc, có đôi lúc chúng ta thấy cầu thủ này bó vào trung tâm hay thậm chí là dạt trái, chơi tự do như một tiền vệ công.

Điểm yếu của Emre Mor là khả năng xử lý bóng thiếu tỉnh táo và khôn ngoan. Điều này là dễ hiểu với một cầu thủ có tuổi đời còn khá trẻ. Nhiều tình huống Mor xử lý có phần cá nhân và hơn rê dắt. Thể lực cũng là điểm yếu của cầu thủ này. Chỉ cao có 1m68 (kém Messi 1cm), Mor dễ dàng bị cầu thủ phòng ngự đối phương áp đảo trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Dù vậy, việc chọn Dortmund với một HLV mát tay trong đào tạo trẻ như Thomas Tuchel là lựa chọn vô cùng khôn ngoan cho Emre Mor. Trong màu áo CLB Nordsjaelland của Đan Mạch, Mor chỉ ghi được 2 bàn và 2 kiến tạo sau 13 lần ra sân ở mùa vừa rồi, nhưng tiềm năng của anh là quá lớn, khiến Dortmund phải chi tới 16 triệu euro cho một cầu thủ sinh năm 1997. Rõ ràng, nội cái giá của Mor cũng đủ để người ta thấy rằng BLĐ Dortmund đánh giá cao sao mai này như thế nào.

NT | 19:01 22/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục