Góc nhìn: Giới hạn cuối cùng

00:52 Thứ ba 23/04/2013

Hán cao tổ Lưu Bang, khi mới khởi binh giành thiên hạ gặp khó khăn muôn phần vì không có trong tay một vị tướng tài đủ sức "Nắm trong tay trăm vạn quân, đã đánh là thắng”. Mãi đến khi được “cánh tay phải” là thừa tướng Tiêu Hà tiến cử Hàn Tín, tham vọng của ông mới trở thành sự thực. Nhờ Hàn Tín, Lưu Bang lần lượt đánh bại các nước chư hầu, trong đó có đối thủ không đội trời chung là Sở Bá Vương Hạng Vũ để lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm trong lịch sử.

Thực ra khi mới gặp mặt, Lưu Bang không hề thích Hàn Tín vì tính cách ngạo mạn, nói năng bộc trực và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng của Hàn Tín. Thế nhưng vì đại cục, Lưu Bang buộc phải trọng dụng thiên tài quân sự này và có được những thành quả hùng vỹ.

Cách Florentino Perez dùng Mourinho, cũng giống như cách Lưu Bang dùng Hàn Tín vậy.


Khó có thể nói Perez ưa Mourinho, hay nói đúng hơn là rất ít người có thể thích nổi một cá tính dị biệt như nhà cầm quân người Bồ. Thế nhưng vì Real Madrid, vì giấc mơ Decima, Perez không có một sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Không ai có thể phủ nhận tài năng của “Người đặc biệt” về mặt chuyên môn.

Để phục vụ cho Mourinho, Perez sẵn sàng “trảm” cộng sự lâu năm Jorge Valdano, im lặng khi “thánh Iker” bị vùi dập trên băng ghế dự bị. Vị chủ tịch của Real Madrid trao toàn bộ binh quyền vào tay HLV trưởng với mục tiêu lớn nhất là đưa “Kền kền trắng” trở lại đỉnh cao nhất châu Âu. Nơi mà Barcelona, với sức mạnh kinh hồn bạt vía như Sở Bá Vương Hạng Vũ năm xưa, đang nắm giữ.

Mourinho đã làm được rất nhiều điều cho Real Madrid, trong đó đáng kể nhất là việc giúp cho “Kền kền trắng” không còn hoảng sợ trong mỗi trận El Clasico. Nhưng cùng với công lao, nhà cầm quân người Bồ cũng làm rối loạn phòng thay đồ của đội bóng với sự độc đoán của mình. Một kết quả tất yếu khi Perez chấp nhận “nuông chiều” cá tính của Mou để hướng đến thành công.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Sự độc tài của Mou thậm chí đã vượt giới hạn khi nó đã phá vỡ những giá trị quan trọng trong hệ thống của Real Madrid. Khi những người chủ cảm thấy mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng chịu đựng, quyết định sẽ được đưa ra. Hàn Tín bị Lưu Bang lập mưu sát hại chỉ vài năm sau khi thống nhất thiên hạ. Mourinho không đến mức mất mạng như Hàn Tín nhưng gần như chắc chắn sẽ rời Bernabeu trong mùa hè này.

Điểm khác nhau chỉ ở chỗ Lưu Bang “trảm tướng” khi đã có thiên hạ, còn Perez vẫn chưa chắc đã có Decima mùa này.
Hoàng Giang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục