Góc EURO: Lòng thù hận và sự trả đũa xuẩn ngốc

20:11 Thứ hai 20/06/2016

Nhắm vào đội tuyển QG để trả đũa những cá nhân không phải là hành động được nhiều người đồng tình, nếu không muốn nói là xuẩn ngốc. Nhưng CĐV Croatia sẽ tiếp tục làm thế để đạt mục đích cuối cùng: đội nhà bị loại khỏi EURO 2016.

1. Trong khi thầy trò HLV Ante Cacis nỗ lực thi đấu để lấy vé đi tiếp thì nhóm các CĐV quá khích của họ mong điều ngược lại, tuyển Croatia bị trừng phạt - loại ra khỏi cuộc chơi.

Tờ Mirror cho hay, sau khi "quậy" ở trận hoà 2-2 với CH Czech, nhóm ultra lên kế hoạch phá hoại ở trận đấu tiếp theo, khi Croatia đụng Tây Ban Nha ở lượt cuối vòng bảng, cho đạt ý đồ: đội nhà bị "đuổi" về nước.

Ông Zdacko Mamic từng bị bắt hồi năm ngoái vì cáo buộc tham nhũng và trốn thuế. Ảnh: Internet.

Kế hoạch hành động chi tiết đã được nhóm người này đăng tải trên tài khoản FB. Họ quyết phá cho đến cùng dù đội tuyển quốc gia chẳng có tội tình gì...

2. Đâu là động cơ khiến một thành phần người hâm mộ Croatia làm loạn, cố tình hạ thấp danh dự của đất nước mình như thế? Câu hỏi được nhiều người đặt ra, và các ultra cho câu trả lời: sự bất mãn chất chồng với các quan chức LĐBĐ Croatia, mà cụ thể hơn là Phó Chủ tịch Zdacko Mamic và cả người anh hùng - huyền thoại, Davor Suker, hiện ngồi chiếc ghế Chủ tịch.

Họ cho rằng, chỉ có "phá nát" đội tuyển, thì mới mong bóng đá nước nhà thay đổi theo chiều hướng tích cực, thay vì để các nhân vật chop bu lũng đoạn như hiện tại.

Bất mãn với các quan chức Liên đoàn, CĐV Croatia nhắm vào ĐTQG để trả đũa. Ảnh: Internet.

Sâu xa vấn đề, Phó Chủ tịch Mamic từng là GĐĐH của CLB Dinamo Zagreb (hiện vẫn là cố vấn) với nhiều việc làm khuất tất, từng bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái, vì lùm lùm chuyển nhượng nhưng sau đó được tại ngoại.

Ông bị cáo buộc đã biển thủ của CLB 17,3 triệu USD từ 2008 cũng như trốn thuế, một tay thao túng nền bóng đá nước nhà.

Còn cựu tiền đạo Davor Suker bị CĐV "hận" bởi tuy ngồi ghế Chủ tịch nhưng chẳng khác nào bù nhìn, để Mamic "mafia" giựt dây.

3. Cách đây gần 2 năm, hồi tháng 11/2014, ở trận vòng loại trên đất Ý, CĐV Croatia đã có hành động tương tự, ném pháo sáng, gây rối buộc trận đấu phải tạm hoãn. Tuy nhiên, những phản ứng của họ là không tác dụng với LĐBĐ nước nhà, nên sự bất mãn, tức tối vẫn âm ỉ đến tận bây giờ.

Một cách phản ứng được cho là xuẩn ngốc. Ảnh: Internet.

Croatia hiện đang có 4 điểm và nhiều cơ hội vào vòng 1/8. Thế nên, nếu Ivan Rakitic cùng đồng đội bị trừng phạt chỉ vì CĐV của họ thì quả thực đau lòng. Trả đũa các quan chức bằng cách "hại" đội tuyển, không phải là lựa chọn khôn ngoan, nếu không muốn nói là xuẩn ngốc.

Bởi ngay cả khi ĐT của họ bị trục xuất thì cách phản ứng tiêu cực này chắc gì khiến bộ mặt bóng đá Croatia thay đổi theo hướng tích cực, ngoài vết đen mà họ để lại.

Dù vậy, lòng thù hận, nung nấu phá hoại đội nhà của một thành phần quá khích Croatia vẫn được công khai thách thức trước trận gặp Tây Ban Nha.

Lâm Hoàng | 14:00 20/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục