Góc AC Milan: Có một Balotelli đang cô đơn...

22:54 Thứ tư 02/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Phút 89, trận đấu giữa AC Milan và Alessandria. Mario Balotelli nhận đường chuyền của đồng đội, lao thẳng về khung thành của đội khách, rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới. Anh lững thững bước đi, vẫn với khuôn mặt lạnh lùng như mọi lần ghi bàn khác. Nhưng cũng chỉ có một vài cầu thủ khác của Rossoneri đến ôm anh, chúc mừng anh. Balotelli đang cô đơn tại San Siro…

Mario Balotelli sau tình huống ghi bàn ấn định tỷ số trong trận thắng Alessandria 5-0. Ảnh: Internet.

Thời điểm ấy, AC Milan đã dẫn trước đối thủ đến năm bàn cách biệt. Với nhiều người, bàn thắng của Balotelli chỉ tô đẹp thêm cho một chiến thắng, chứ không mang nhiều ý nghĩa về mặt kết quả. Nhưng với tiền đạo gốc Ghana thì rất khác. Pha ghi bàn của anh đến đúng vào lúc mà nhiều Milanista, và cả huấn luyện viên Sinisa Mihajlovic đang hoài nghi về thái độ thi đấu của mình. Thay cho một lời khẳng định, anh đã cố gắng đi bóng thật nhanh, đến thẳng khung thành của Alessandria, rồi khéo léo đưa bóng vào lưới, trước sự bất lực của thủ môn đội khách.

Chính Balotelli bây giờ cũng đã hiểu rằng, tương lai của mình sau mùa giải này đang trở nên rất u ám. Vì thế, anh đã biết chắt chiu từng cơ hội được ra sân để thể hiện mình. Cuối mùa bóng, anh có được AC Milan giữ lại, được một đội bóng lớn theo đuổi, hay bị trả về Liverpool, bị bán cho một câu lạc bộ làng nhàng, những đại gia mới nổi của Trung Quốc,…sẽ phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn trong những trận đấu sắp tới.

Super Mario thi đấu cố gắng là vậy, nhưng dường như rất ít người tin tưởng vào điều ấy. Ông Mihajlovic tỏ ra bình thản. Các tifosi không hò reo tên anh. Các đồng đội của anh, cũng chỉ có Keisuke Honda, Romagnoli,… đến ôm anh. Không một ai tỏ ra hào hứng.

Trong khi trước đó, Jeremy Menez và Romagnoli, mỗi người đã ghi được hai bàn, được ăn mừng bàn thắng hai lần, và lần nào cũng có các cầu thủ khác của AC Milan đến vây quanh, chúc mừng. Balotelli cũng đến để ôm lấy những người ghi bàn, và nở một nụ cười nhẹ. Nhưng, tại sao Menez cùng các cầu thủ khác không thể dành cho anh một hành động tương tự? Và các Milanista đang ở đâu mà không chúc mừng anh?

Nên nhớ rằng, Balotelli luôn là một trong những cầu thủ yêu AC Milan nhất. Anh từng thể hiện điều đó bằng việc mặc áo AC Milan tham dự họp báo, khi còn khoác áo đại kình địch Inter Milan. Dù ở đâu anh có thể thi đấu vật vờ, nhưng khi được khoác áo sọc đỏ đen, anh luôn nỗ lực hết mình. Anh khóc khi bị huấn luyện viên của mình thay ra khỏi sân.

Dường như Mario Balotelli đang thực sự cô đơn tại AC Milan. Ảnh: Internet.

Anh tìm đủ mọi cách để được Liverpool cho mình về lại với Rossoneri. Và anh chấp nhận mọi điều khoản của AC Milan để kiểm soát thái độ ngổ ngáo của mình, miễn là được ở lại với đội bóng chủ sân San Siro. Và kể từ đầu mùa giải đến nay, anh không tạo thêm một scandal nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng mà mình yêu quý nữa.

Mong các Milanista, các cầu thủ AC Milan sẽ đối xử công bằng hơn với Balotelli. Anh đã thi đấu hết mình vì màu áo sọc đỏ đen, cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho đội bóng. Do đó, anh xứng đáng nhận được sự tôn trọng, những cái ôm thật chặt, và tình cảm chân thành sau mỗi bàn thắng mà mình ghi được cho Rossoneri.

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

22:29 02/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục