Kể từ khi Tottenham Hotspur chuyển sang sân vận động mới vào năm 2019, Manchester City vẫn chưa thể giành chiến thắng tại "mảnh đất dữ này". Tuy nhiên, trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 FA Cup, bàn thắng của Nathan Ake ở phút 88 đã giúp thầy trò Pep Guardiola "phá dớp" thành công.
Chia sẻ sau trận đấu, hậu vệ người Hà Lan nói (được City Xtra ghi lại): "Tôi rất hạnh phúc. Thật khó khăn, chúng tôi đã chơi rất tốt. Chúng tôi buộc phải ghi bàn. Nó đã không xảy ra trong một thời gian dài nhưng may mắn là chúng tôi đã làm được trong ngày hôm nay".
“Tôi không chắc điều gì đã xảy ra trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Tôi chỉ chạm vào bóng. Tôi sẽ phải xem lại nó. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra", Nathan Ake chia sẻ.
Pha lập công này bị các cầu thủ Tottenham Hotspur phản đối dữ dội vì họ cho rằng Ruben Dias đã phạm lỗi với thủ môn Guglielmo Vicario trước đó. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định công nhận bàn thắng của "The Citizens".