Napoli hiện đã có trong tay một số tiền cực lớn lên tới 54 triệu bảng, sau khi "nâng giá" thành công trong vụ chuyển nhượng của Edinson Cavani đến PSG.
Tuy nhiên vì giờ ai cũng biết rõ độ giàu có của Napoli, nên chuyện các đội bóng khác chơi lại chiêu "nâng giá" đối với các mục tiêu chuyển nhượng của đội chủ sân San Paolo là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Một trong những đội bóng đầu tiên cảnh báo Napoli về điều này đó chính là QPR, đội bóng đang sở hữu thủ thành Julio Cesar. Phát biểu trước truyền thông mới đây, HLV trưởng của đội bóng này là ông Harry Redknapp đã cho biết:
"Nếu Julio muốn ra đi, chắc chắn chúng tôi sẽ bán cậu ấy. Tuy nhiên Napoli hiện chẳng phải là một đội bóng nghèo, họ vừa bán Cavani tới tận 54 triệu bảng, do đó nếu họ thật sự muốn có Julio, thì họ sẽ cần phải đưa ra một đề nghị hợp lý."
Julio Cesar. Ảnh: Internet. |
Tuy nhiên vì giờ ai cũng biết rõ độ giàu có của Napoli, nên chuyện các đội bóng khác chơi lại chiêu "nâng giá" đối với các mục tiêu chuyển nhượng của đội chủ sân San Paolo là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Một trong những đội bóng đầu tiên cảnh báo Napoli về điều này đó chính là QPR, đội bóng đang sở hữu thủ thành Julio Cesar. Phát biểu trước truyền thông mới đây, HLV trưởng của đội bóng này là ông Harry Redknapp đã cho biết:
"Nếu Julio muốn ra đi, chắc chắn chúng tôi sẽ bán cậu ấy. Tuy nhiên Napoli hiện chẳng phải là một đội bóng nghèo, họ vừa bán Cavani tới tận 54 triệu bảng, do đó nếu họ thật sự muốn có Julio, thì họ sẽ cần phải đưa ra một đề nghị hợp lý."
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Xú |
00:00 30/11/-0001