Giải mã sự thăng hoa của “người nhện” Joe Hart

19:41 Thứ sáu 29/04/2016

Đứng vững suốt 90 phút trước hàng tấn công cực mạnh của Real Madrid, Man City vững tin trước khi bước vào trận lượt về với hy vọng “vượt ải” Bernabeu để lần đầu tiên vào đến trận chung kết Champions League.

Vắng Ronaldo trong khi Karim Benzema chỉ có thể góp mặt trong hiệp một, thế nhưng Real Madrid vẫn tỏ ra lấn lướt chủ nhà Man City về thế trận tấn công ở cuộc đối đầu rạng sáng 27-4 tại sân Etihad. Gareth Bale là mối đe dọa thường xuyên đối với Man City bằng những cú sút xa nguy hiểm trong khi Jese, Toni Kroos cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội bắn phá nào trước khung thành Joe Hart. Đáng kể nhất có lẽ phải kể đến tình huống trung vệ Sergio Ramos đánh đầu cận thành phút 41 và ở phút 83, đến lượt một trung vệ khác là Pepe có cơ hội dứt điểm ở khoảng cách chỉ 2 mét, bóng tìm đúng người Joe Hart bật ra.

Joe Hart thành công khi đối đầu với Pepe ở cuối trận.

Đây đã là trận thứ ba tại Champions League, Joe Hart giữ nguyên vẹn mành lưới nhà, cùng với hai lần đánh bại Dynamo Kiev vòng 16 và PSG ở tứ kết đều với tỉ số 1-0. Với thành tích này, Man City được nhận “khoản thưởng nóng” 1,5 triệu euro theo quy định của UEFA cho mỗi đội bóng giữ sạch lưới nhà tại các trận đấu ở Champions League.

Joe Hart cản phá pha đánh đầu của Casemiro (14).

Bản thân Joe Hart khi đặt bút ký kết hợp đồng với Man City cũng đã rất hào hứng với điều khoản phụ cho phép anh nhận tiền thưởng nếu không để lọt lưới. Khung thưởng cũng rất rõ ràng: Một trận giữ sạch lưới ở giải Ngoại hạng là 6.400 euro và ở Champions League, mức thưởng gấp đôi, 13.000 euro!

Như vậy, Joe Hart đã “bỏ túi” gần 40.000 euro cho thành tích xuất sắc ở đấu trường châu Âu trong khi ở mặt trận quốc nội, với 15 trận đấu không để lọt lưới bàn nào, tài khoản của thủ môn số 1 tuyển Anh có thêm 96.000 euro nữa.

Đối mặt với các chân sút Newcastle ở giải Ngoại hạng.

Tài năng của Joe Hart đã được thừa nhận từ lâu trong bối cảnh các thủ môn ở xứ sở sương mù chưa bao giờ làm hài lòng người hâm mộ nước này. Anh là cầu thủ bản địa duy nhất góp mặt trong đội hình chính thức của Man City khi đối đầu cùng Real Madrid rạng sáng 27-4. Joe Hart đã có hơn 10 năm gắn bó với đội bóng áo xanh thành Manchester, kể cả hai thời kỳ được đem cho mượn tại Tranmere Rovers và Birmingham. Đến nay, anh đã có 6 mùa giải liên tiếp là thủ môn số 1 của đội với 343 trận đấu chính thức.

Cạnh tranh danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất Champions League với Joe Hart, hẳn nhiên phải là 3 đồng nghiệp còn lại mà thành tích xem ra có phần còn lấn lướt người giữ thành của Man City.

Thủ thành Jan Oblak tỏa sáng ở tuổi 22.

Atletico Madrid đến nay chỉ để lọt lưới 5 bàn sau 11 trận đấu, bên cạnh nhiệm vụ thầm lặng và hiệu quả của hàng phòng ngự còn là màn trình diễn tuyệt vời của Jan Oblak. Thủ môn người Slovakia đã có 29 trận giữ sạch lưới, gồm 21 trận ở La Liga, 1 ở Cúp Nhà vua và 7 trận ở Champions League. Đối đầu với Bayern Munich ở bán kết lượt đi, Oblak cản phá thành công 7 cú sút có thể thành bàn, giữ vững thành quả 1-0, tạo tiền đề cho cuộc tái đấu sau đây một tuần.

Manuel Neuer.

Thành tích của Manuel Neuer kém hơn 5 trận giữ sạch lưới so với Oblak. Thủ thành người Đức giữ nguyên vẹn mành lưới Bayern 24 trận từ đầu mùa (20 ở Bundesliga, 4 tại Champions League). Neuer chỉ để thủng lưới 14 bàn sau 31 trận Bundesliga, nhiều khả năng cùng Bayern chinh phục “cú ăn ba” mùa này.

Đông Linh | 07:42 29/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục