Đêm qua, Sheffield United và Manchester United đã mang đến cho giới mộ điệu 1 trận cầu vô cùng kịch tính.
Ngay phút thứ 19, John Fleck đã khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà bằng bàn mở tỷ số. Sang hiệp hai, cách biệt được nới rộng lên thành 2 bàn, sau pha đi bóng dứt điểm ấn tượng của Lys Mousset.
Bị dồn vào đường cùng, United đã bùng nổ mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 7 phút từ 72 đến 79, lần lượt Brandon Williams, Mason Greenwood và Marcus Rashford thay nhau điền tên lên bảng điện tử, giúp nửa đỏ thành Manchester ngược dòng dẫn Sheffield 3-2.
Màn rượt đuổi tỷ số điên rồ tại Bramall Lane kết thúc bằng pha lập công giàu cảm xúc của Oliver McBurnie ở phút bù giờ, ấn định kết quả hòa 3-3.
Bình luận về màn trình diễn của đội bóng cũ qua Sky Sports, cựu đội trưởng Quỷ Đỏ - Gary Neville hoàn toàn không hài lòng với hơn 70 phút đầu nhạt nhòa của bộ ba tấn công Anthony Martial - Marcus Rashford - Daniel James: "Tôi gọi bộ ba tấn công của United là trò hề 15 phút trước. Khả năng di chuyển của họ là tồi tệ, không tồn tại."
Ở phần bình luận trước đó, Neville thậm chí nói thẳng: "Nếu bạn hỏi Chris Wilder (HLV Sheffield) có đổi McGoldrick và Mousset lấy Martial và Rashford, ông ấy có lẽ sẽ nói không."
Xem Pogba, Wan-Bissaka và Mata phô diễn kỹ thuật: