FLC Thanh Hóa thua sốc Đồng Nai, có tin được không

20:26 Thứ hai 17/08/2015

Có ai tin được rằng một đội bóng đang có phong độ ấn tượng như FLC Thanh Hóa lại có thể thua một Đồng Nai yếu ớt và đang đứng áp chót trên BXH.

Niềm vui của Đồng Nai và nỗi thất vọng cả Thanh Hóa (vàng)

Đồng Nai đang chạy đua với thời gian để có thể giành quyền trụ hạng. Với đội bóng này, mỗi trận đấu đều giống như một trận chung kết nên không có gì bất ngờ khi họ nhập cuộc đầy quyết tâm và thi đấu quyết liệt ngay từ những phút đầu. Nhưng như thế dĩ nhiên chẳng đủ để nói lên gì bởi FLC Thanh Hóa ở một tầm khác so với họ.

Dù phải đến làm khách tại Biên Hòa, thế nhưng FLC Thanh Hóa được đánh giá rất cao. Điều đó cũng đúng thôi bởi lẽ đội bóng của HLV Hoàng Thanh Tùng đang có được tất cả những gì mà Đồng Nai và nhiều đội bóng khác phải mơ ước. Họ có một tiềm lực tài chính mạnh mẽ đến từ tập đoàn FLC, có lực lượng tốt nhất sau sự trở lại của Lê Thanh Bình, có những chân sút đang đạt phong độ cực cao là Đình Tùng và Omar, những cầu thủ liên tục nổ súng ở mùa giải này.

Dĩ nhiên với một tương quan chênh lệch như vậy, ai chẳng nghĩ rằng Thanh Hóa sẽ chiến thắng. Với việc ở mùa giải trước, Thanh Hóa đã để thua chính Đồng Nai với tỷ số đậm tới 0-8, đây có thể xem là cơ hội tốt để họ phục hận. Thế nhưng điều không tưởng lại một lần nữa xảy ra, đội bóng đang lên của HLV Hoàng Thanh Tùng lại bất ngờ gục ngã một cách thảm hại. Omar vẫn ghi bàn và thậm chí còn lập cú đúp, thế nhưng ngần đó là không đủ để giúp đội bóng của anh có điểm.

Đồng Nai (đỏ) đã có một trận thắng quá ấn tượng

Rất đông CĐV của FLC Thanh Hóa có mặt trong ngày hôm đó đã sốc nặng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi chứng kiến đội nhà liên tục để thủng lưới và chỉ sau có 45 phút đầu tiên, lưới của thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã phải rung lên tới 3 lần. Nếu như những bàn thua chưa đủ để nói lên sự thất vọng thì chiếc thẻ đỏ của Sỹ Cường sau pha vào bóng quá thô thiển với một cầu thủ Đồng Nai ngay trong vòng cấm địa đội nhà đã nói lên điều đó.

Chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu, FLC Thanh Hóa chơi càng lúc càng bế tắc và dù HLV Hoàng Thanh Tùng đã có những sự thay đổi người trong hiệp 2 nhưng cũng không thể giúp đội nhà thua thêm 2 bàn nữa và kết thúc trận đấu với thất bại trung cuộc 2-5.

Nếu như trận thua 1-4 trước HN.T&T của FLC Thanh Hóa là một trận thua tâm phục khẩu phục bởi đội bóng thủ đô đã chơi quá hay thì ở trận đấu này, chỉ có một từ có thể nói là “thất vọng”. Chẳng ai có thể tin được những gì vừa diễn ra, các CĐV của đội bóng xứ Thanh đã rất giận giữ và họ có cảm giác như mình đang bị phản bội. Chẳng có lý do gì để FLC Thanh Hóa lại phải nhận một trận thua đậm đến như vậy. Vã dĩ nhiên người ta có quyền nghi ngờ về những gì đã xảy ra, một trận thua có vẻ không sạch.

Đồng Nai thắng dễ đến đáng nghi ngờ

Nghi ngờ là đúng bởi lẽ Đồng Nai đang vật lộn ở nhóm 3 đội cuối bảng và kể từ đầu mùa giải, đặc biệt là giai đoạn lượt về, đội bóng này không thể hiện được điều gì có thể coi là ấn tượng trong lối chơi. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa lại đang nắm mọi ưu thế từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất và chỉ có đúng một bất lợi là không được thi đấu trên sân nhà.

FLC Thanh Hóa lại đang rất cần chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng với B.BD và nuôi giấc mơ vô địch. Chính bởi lý do do, việc họ để thua một trận khó hiểu kiểu như thế này là điều khó chấp nhận được. Trong khi với trận thắng này, Đồng Nai đã tiến một bước khá dài trong cuộc đua trụ hạng. Thế nên thật khó để người ta tin được vào cái sự “sạch” xưa nay vốn rất ít thấy ở V-League và đương nhiên người ta có quyền nghi ngờ. CĐV của FLC Thanh Hóa có thể không quyết liệt như Hải Phòng nhưng chắc chắn là họ cũng rất muốn nhận được một lời giải thích, có hay không việc cho điểm?

Chip | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục