Fernando Torres: Như những phút ban đầu

11:26 Chủ nhật 10/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Thêm một màn trình diễn tuyệt vời nữa đêm qua khiến người ta râm ran tin rằng anh đã hồi sinh trở lại. Hãy tin lần này là thật, chẳng phải vì người ta đã trót yêu anh mà bởi anh đang thi đấu như những phút ban đầu.

Phút 17 trong trận đấu với Espanyol, Torres đã tinh tế thoát xuống bỏ qua hậu vệ đội chủ nhà thực hiện cú xỉa bóng khá đẹp mắt loại bỏ thủ thành nhưng lại trúng cột dọc. Ngay sau đó, Espanyol trừng phạt Atl. Madrid nhưng chính Torres đã không để bi kịch ở xứ Catalan hồi giữa tuần lặp lại.

Torres lại ghi bàn cho Atletico Madrid. Ảnh: Internet.

Vẫn những phẩm chất ấy, chỉ với một cú tiếp bóng thanh thoát và 1 chạm xử lí bóng, trái bóng đã nằm gọn trong lưới Espanyol mở ra cuộc lội ngược dòng ấn tượng của Rojiblancos. Lần này anh không bốc đồng nữa, anh đã miệt mài tới tận phút cuối cùng và có pha kiến tạo cho Koke đánh đầu đóng đinh cho mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Đây đã là bàn thắng thứ ba trong 5 trận gần nhất ở La Liga và bàn thắng thứ 3 trong ba trận liên tiếp tính cả Champions League. Chưa bao giờ Torres hồi sinh lâu đến thế kể từ khoảng năm 2012. Chính vì lẽ đó người ta có quyền hy vọng cho một Torres ngày xưa thực sự đã trở lại.

Nhưng mấu chốt không nằm ở bàn thắng mà ở sự tự tin của Torres, anh ghi bàn trước những đội bóng hùng mạnh, ghi bàn khi đội nhà đang ở thế bế tắc. Đó không phải là điều đởn giản và sẽ chẳng thể xuất hiện ở một cầu thủ yếu vía và không có đẳng cấp lớn trong mình. Một cơ hội không rõ ràng bây giờ với El Nino cũng thành cơ hội tốt đó chính là thay đổi.

Phải chăng Torres đã hồi sinh? Ảnh: Internet.

Torres đang mang khát vọng thực sự xen lẫn trong đó có thể còn là sự tự ái. Mới cách đây hơn một tháng chính Diego Simeone đã phàn nàn và đe dọa sẽ không kí hợp đồng mới với chân sút sinh năm 1984. Mà El Nino là ai? Là thần tượng lớn ở Vicente Calderon, là đội trưởng một thời của Rojiblancos sao anh có thể chấp nhận sự thực đau đớn như vậy.

Tiền đạo 32 tuổi hiểu rằng mình chẳng thể đón nhận sự ưu ái và thương hại mãi từ Atl. Madrid bởi đơn giản đội bóng này bây giờ đặt mục tiêu lớn ở mọi đấu trường và chỉ có con đường vươn lên để khẳng định thì mới có thể tìm kiếm sự tồn tại. Và anh đã đứng dậy theo cách mạnh mẽ nhất khiến cả những người yêu mến lâu năm cũng phải bàng hoàng.

Ở tuổi 32, Torres đang phục sinh một lần nữa, người hâm mộ Atl. Madrid chắc chắn đang ngất ngây và đang mơ về những giấc mơ đẹp cùng Torres. La Roja bây giờ cũng đang khủng hoảng tiền đạo, chưa biết chừng Del Bosque một lần nữa sẽ phải triệu hồi anh – một cầu thủ lớn thực sự để tìm kiếm vinh quang tại EURO 2016.

Quốc Tuấn | 11:05 10/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục