Manchester United luôn bị nghi ngờ bởi khả năng phòng ngự dưới thời Jose Mourinho, và ở góc độ nào đó là cả thời Ole Gunnar Solskjaer nữa. Thế nhưng sau trận đấu vừa qua, MU đã cho thấy họ đã tiến bộ ra sao khi chẳng những có thể giữ sạch lưới mà không cần nhờ đến De Gea, họ còn nã vào lưới Chelsea tới hai bàn. Và điều này thì rõ ràng là khiến Sir Alex Ferguson vui mừng khôn xiết.
Và khi hình ảnh huyền thoại người Scotland cười tươi trên hàng ghế danh dự được tung lên mạng, nó đã khiến các manucian phải tan chảy:
Ở một diễn biến khác, vừa qua chuyên gia Paul Merson đã lên tiếng đưa ra nhận định rằng chỉ cần thắng thêm Liverpool nữa, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ sáng cửa cắt đi chiếc mác "tạm quyền" của mình.