Như đã biết, tân binh của CLB Cardiff - Emiliano Sala nhiều khả năng đã thiệt mạng khi không may có mặt trên chiếc may định mệnh The Piper Malibu. Theo đó, chiếc máy bay này đã đột ngột mất liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu khi di chuyển đến khu vực Alderney, thuộc quần đảo Channel vào khoảng 20h ngày 21/1.
Tuy nhiên, đáng nhẽ bi kịch đã chẳng xảy ra bởi trước đó, chàng tân binh xấu số đã định tìm một hãng máy bay thương mại. Và nếu như không chấp nhận lời đề nghị từ phía Jack McKay - con trai của người đại diện Willie Mckay, có thể anh đã an toàn đến Cardiff để bắt đầu hành trình chinh phục nước Anh của mình.
Dẫu vậy, Jack McKay mới đây đã phủ nhận hoàn toàn việc anh này chính là người đặt chiếc máy bay The Piper Malibu:
"Về việc đặt chuyến, đó là do David Henderson (người thực tế không đi cùng Sala) phụ trách. Ông ấy đã làm điều này rất nhiều lần và giúp các cầu thủ do chúng tôi đại diện di chuyển khắp châu Âu trước đó."
"Chúng tôi không hề liên quan đến việc lựa chọn máy bay, phi công và tất nhiên là càng không sở hữu chiếc máy bay đó."
"Cuối cùng, cả gia đình McKay muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình cậu ấy. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình cho công cuộc kêu gọi tiếp tục tìm kiếm Sala."