Hazard hiện đang phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần, sau khi gặp vấn đề về cơ vào đầu tháng 2 và cộng thêm các vấn đề trước đó, tiền vệ người Bỉ đã bỏ lỡ hơn 40 trận trong thời gian thi đấu cho Real Madrid.
"Tôi vẫn may mắn khi có gia đình để giúp tôi vượt qua khó khăn khi chấn thương," Eden Hazard chia sẻ.
"Đó không phải là ngày tận thế đối với tôi vì tôi có thể dành thời gian cho các con của mình. Khi bạn ở một mình và chấn thương, điều đó có thể rất khó khăn, nhưng tôi may mắn vì có gia đình bên cạnh.
Có những chấn thương đòi hỏi bạn phải làm nhiều thứ để mau chóng hồi phục, nhưng chấn thương tôi gặp phải chỉ cần thời gian để chữa lành. Tôi chỉ cần chờ đợi, làm việc chăm chỉ để trở nên tốt hơn và khi tôi ở nhà, tôi có thể tận hưởng thời gian bên gia đình của mình."
Zinedine Zidane là người đã giúp đưa Hazard đến sân Estadio Santiago Bernabeu, và cầu thủ người Bỉ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với vị HLV người Pháp: "Khi tôi còn nhỏ, đội bóng mà tôi theo dõi nhiều nhất là ĐTQG Pháp. Những cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ là Zinedine Zidane và Thierry Henry, và thật khó để tôi thừa nhận vì mối quan hệ của tôi với Chelsea, nhưng tôi thực sự thích Arsenal vào thời điểm đó.
Họ có những cầu thủ như Robert Pires, [Sylvain ] Wiltord và [Patrick] Vieira, vì vậy, thời niên thiếu, tôi đã theo dõi chủ yếu là các cầu thủ Pháp."
Eden Hazard trổ tài trong buổi tập: