Nhọc nhằn, may mắn. Đó là 2 từ có thể dùng để mô tả chiến thắng của Liverpool trước tân binh của Premier League - Sheffield United. Trận này, dù The Kop vẫn giành được 3 điểm để gia tăng khoảng cách với Manchester City, thế nhưng chính HLV Jurgen Klopp cũng khẳng định ông cùng các học trò chỉ xứng đáng với một kết quả hòa.
Tại sao nhà cầm quân người Đức lại nói vậy? Lý do là bởi tại Bramall Lane, Sheffield United đã viết nên một "bài tham khảo" cực hay về cách đối phó với hệ thống tiệm cận sự hoàn hảo mà cựu thuyền trưởng Dortmund xây dựng.
Đánh vào vị trí của Trent Alexander-Arnold
Trước một hệ thống phòng thủ cực kỳ chắc chắn của Liverpool hiện tại, phương án đánh trung lộ gần như là không khả thi với Fabinho là tấm lá chắn đầu tiên, sau đó là hai hòn đá tảng mang tên Virgil van Dijk và Joel Matip. Vì thế, cách ít khó khăn nhất để tiếp cận với khung thành của Adrian chính là những tình huống khoét vào vị trí của Alexander-Arnold.
Ngày hôm qua, những tình huống đập nhả, những pha cầm bóng tốc độ, lắt léo của Fleck đã khiến cho việc phòng thủ bên hành lang cánh phải của Liverpool có những sai số. Và thực sự nếu làm tốt hơn ở những khâu cuối cùng, có lẽ Sheffield đã có được bàn thắng, qua đó khiến cục diện trận đấu trở nên khác hơn rất nhiều.
Dùng hai tiền vệ như hai hậu vệ
Trận đấu vừa qua, trên lý thuyết Sheffield ra sân với sơ đồ 3-5-2, thế nhưng không khó để nhận ra bộ đôi Stevens và Baldock ngoài nhiệm vụ hỗ trợ tấn công, vai trò của họ trong khâu phòng ngự cũng là cực lớn.
Mỗi khi Sheffield cần phòng ngự, Stevens và Baldock chính là hai hậu vệ khiến cho những tình huống đánh biến của Liverpool trở nên thiếu hiệu quả. Liverpool phải tung ra nhiều quả tạt sớm thay vì dốc bóng sâu xuống biên. Và quả thực ngày hôm qua, Mane, Robertson, Salah và cả Arnold đều không chơi thực sự ấn tượng, đặc biệt là trước thời điểm Dean Henderson mắc sai lầm tai hại.
Thước phim cực kỳ đáng xem về sức mạnh của Lữ đoàn đỏ: