Vừa qua, Manchester United đã chính thức bước vào vòng 4 FA Cup sau chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số 2-0 trước Reading. Và dưới đây là năm điều rút ra sau 90 trên Old Trafford
Solsa đã chứng minh Mourinho đúng
Việc "ngó lơ" Fred và Andreas Pereira chính là một trong rất nhiều nguyên nhân khiến Jose Mourinho không ngừng vấp phải những chỉ trích trong quãng thời gian tại vị của mình. Thế nhưng sau trận đấu vừa qua, hẳn chẳng ai còn trách Người đặc biệt nữa khi ngay cả dưới bàn tay Solskjaer, bộ đôi này cũng không thể "hồi sinh".
Chuyền lỗi, đưa ra những quyết định sai lầm, đó là tất cả những gì Peireira và Fred làm được. Có lẽ nếu muốn có thêm cơ hội chứng minh mình, họ sẽ phải đợi đến trận đấu tiếp theo cũng tại FA Cup.
Man Utd gặp khó
Sau bốn trận khởi đầu tưng bừng trước Cardiff, Huddersfield, Newcastle và Bournemouth, trận đấu vừa qua người ta bất ngờ phải chứng kiến một Quỷ đỏ tấn công khá bế tắc. Thực tế là trước quả penalty được hưởng, các cầu thủ chủ nhà không thể một lần thực sự làm khó Anssi Jaakkola. Hi vọng đây sẽ chỉ là một "nốt trầm" nhất thời để chuẩn bị cho một chuỗi "nốt cao" trong bản hùng ca mà Solsa sẽ viết nên cùng MU.
Các tài năng trẻ được tin dùng
Ole Gunnar Solskjaer từng khẳng định muốn góp phần phát triển tài năng của những ngôi sao lứa học viện đồng thời tuyên bố không ngại việc trao niềm tin cho các cầu thủ trẻ. Và 90 phút trên Old Trafford vừa qua chứng kiến vị chiến lược gia người Na Uy thực hiện lời hứa của mình.
Tahith Chong đã được tin tưởng để thế chỗ của Juan Mata trong 30 phút cuối trận. Scott McTominay cũng đã được góp mặt nơi tuyến giữa, bên cạnh đó là Diogo Dalot. Dễ thấy, so với Mourinho, Solsa là một HLV "thân thiện" với các "sao mai" hơn rất nhiều.
VAR
2 phút 5 giây, đó là khoảng thời gian để trọng tài sử dụng công nghệ video hỗ trợ và đưa ra quyết định cho United được hưởng quả phạt đền sau tình huống Juan Mata bị phạm. Có thể thấy, điều gì cũng có hai mặt của nó. Dù góp phần làm tăng tính chính xác trong các quyết định của những "vị vua áo đen", VAR rõ ràng là khiến cảm xúc hưng phấn của khán giả bị giảm đi khá nhiều khi phải chờ đợi khá lâu để biết được quyết định từ các trọng tài.
"Chảo lửa" Old Trafford
Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nói lời chia tay Man Untied, chưa bao giờ các khán đài tại Nhà hát của những giấc mơ lại sôi động như trong những trận đấu vừa qua. Hiển nhiên lối đá cống hiến mà Solsa đang áp dụng tại Man Utd đã khiến cho bầu không khí tại Old Trafford "nóng" trở lại, đối nghịch hoàn toàn với những gì diễn ra dưới thời David Moyes, Van Gaal hay Mourinho. Giờ đây, Old Trafford mới thực sự lại là một "chảo lửa" đúng nghĩa.