ĐT U23 Việt Nam: Đá chơi, thua thật

09:31 Thứ tư 16/12/2015

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa có màn ra mắt nhạt nhòa và phải nhận tới 5 bàn thua trong 2 trận đấu tập với CLB JFL Selection (Nhật Bản). Mặc dù HLV Miura vẫn tỏ ra lạc quan và xem đây là một tín hiệu tốt để BHL nhìn ra những điểm yếu và có phương án điều chỉnh kịp thời, nhưng nhiều người vẫn không khỏi thất vọng khi chứng kiến đội tuyển U23 thua toàn diện trước đội bóng đến từ giải hạng Tư J-League …

Trước giờ bóng lăn, có lẽ chẳng ai nghĩ đến việc chủ nhà U23 Việt Nam lại có thể thua quá đậm trước đội bóng tập hợp những cầu thủ bán chuyên nghiệp đang thi đấu ở giải hạng Tư Nhật Bản. Thậm chí, nhiều người còn nghi ngờ việc HLV Miura chọn "quân xanh" kém chất lượng khi JFL Selection vừa có trận hòa 2-2 trước đội tuyển Campuchia. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Hàng Đẫy lại hoàn toàn trái ngược khi đội tuyển U23 chơi bế tắc và thua "tâm phục khẩu phục" trước đội bóng bán chuyên nghiệp đến từ xứ sở Mặt trời mọc.

Không chỉ yếu trong phòng ngự, điều khiến nhiều người thất vọng còn bởi chính lối chơi mờ nhạt và bế tắc. Hàng thủ vốn luôn được coi là mắt xích yếu nhất dù trong suốt thời gian qua, HLV Miura đã nỗ lực vá víu, thử nghiệm nhiều phương án để gia cố nhưng vẫn chưa đem lại hiệu quả. Đã vậy, sau trận thua đậm 0-4, U23 Việt Nam còn phải nhận thêm tổn thất khi hậu vệ Dương Văn Khoa chấn thương phải chia tay với đồng đội, buộc ông thầy người Nhật Bản phải gọi bổ sung gấp trung vệ Nguyễn Nam Anh của Hà Nội T&T. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ông Miura hiện có trong tay khá nhiều sự lựa chọn ở vị trí trung vệ sau khi Quế Ngọc Hải không thể lên tập trung cùng đội tuyển, trong khi U23 đang thiếu những hậu vệ biên thực thụ. Phải chăng, đấy chính là lý do khiến vị HLV người Nhật phải liên tục xáo trộn đội hình, thử nghiệm rất nhiều phương án để các cầu thủ có thể thích nghi với việc phải chơi ở nhiều vị trí, dù có thể không đúng với sở trường.

Hàng công với những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thành, Tuấn Tài, Xuân Mạnh,... hầu như không có đất diễn trước đối thủ sẵn sàng chơi áp sát, đeo bám quyết liệt. Không ngạc nhiên khi HLV Mochizuki của JFL Selection dù khen U23 Việt Nam có nhiều tiến bộ và lối chơi mang dáng dấp của các đội bóng Nhật Bản, nhưng điểm khác biệt lại chính là đẳng cấp. Không đơn thuần chỉ là sự gắn kết và khả năng phối hợp giữa các cầu thủ trên sân chưa thực sự ăn ý, đặc biệt là tuyến tiền vệ, mà ngay cả kỹ năng chơi bóng và tư duy chiến thuật của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng thua xa đối thủ đang chơi bóng ở giải hạng Tư Nhật Bản. Phải chăng đấy chính là lý do khiến đội tuyển U23 Việt Nam không ghi nổi bàn thắng nào sau 2 trận đấu và để thủng lưới tới 5 bàn?

Có thể, HLV Miura chỉ coi đây là những trận đấu mang tính thử nghiệm, đá tập để lắp ráp đội hình và tìm kiếm những phương án về chiến thuật nên kết quả không phải là điều đáng quan tâm nhất. Cũng khó có thể đòi hỏi các cầu thủ vừa tập trung hơn chục ngày và đang trong quá trình tập nặng, tích lũy thể lực phải có phong độ tốt nhất, nhưng rõ ràng, người hâm mộ có lý do để lo lắng khi nhìn thực tế, đội tuyển U23 Việt Nam với những tài năng trẻ được đào tạo bài bản và chắt lọc từ các CLB chuyên nghiệp ở V-League lại thua toàn diện trước một đội bóng tập hợp các cầu thủ bán chuyên chơi ở giải hạng Tư Nhật Bản.

Đan Phượng | 08:33 16/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục