ĐT Tây Ban Nha: Hồi sinh từ những làn gió mới

18:27 Chủ nhật 16/11/2014

Những kết quả tích cực thời gian gần đây đã cho thấy, cuộc cách mạng của HLV Vicente Del Bosque với ĐT Tây Ban Nha (TBN) đang đi đúng hướng.

Những cách tân chiến thuật hợp lí

Kể từ những trận giao hữu hậu World Cup và vòng loại Euro 2016, Tây Ban Nha bắt đầu có sự thay đổi khi quyết định chuyển từ sơ đồ chiến thuật 4-5-1 (có thời điểm biến thể thành 4-1-4-1 hoặc 4-2-3-1), với chỉ duy nhất một tiền đạo cắm sang sơ đồ 4-4-2. Chơi 2 tiền đạo, nghĩa là Tây Ban Nha phải đánh đổi lấy một người dưới tuyến tiền vệ - vốn là tuyến mạnh nhất Tây Ban Nha. Nhưng đồng thời, hỏa lực cũng mạnh gấp lên bội phần.

Mấu chốt ở chỗ, những tiền đạo mà “Ngài râu kẽm" sở hữu trong tay có lối chơi hầu hết có thiên hướng đá rộng, hỗ trợ làm tường hoặc làm số 9 “ảo”, khác hoàn toàn với mẫu tiền đạo cắm có khả năng – và thích hoạt động độc lập như David Villa, Fernando Torres, Daniel Guiza.

Tây Ban Nha thăng hoa với sơ đồ hai tiền đạo, điển hình là cặp Pedro - Alcacer trong trận thắng 3-0 trước Belarus đêm qua.

Vì vậy, 2 trong số này sát cánh bên nhau, trách nhiệm cũng được chia nửa. Hãy nhìn Diego Costa, sát thủ hot nhất Premier League với khả năng hoạt động độc lập đáng nể đã chật vật thế nào để thích nghi với Tây Ban Nha. Trong khi đó, Alcacer, Pedro – mẫu tiền đạo biết hy sinh lại được trọng dụng và chơi thành công.

Từ thất bại trước Slovakia, Pháp, đến những chiến thắng vùi dập Macedonia, Luxembourg và Belarus đêm qua, có thể thấy lối chơi mới mẻ này đã đang dần đi vào hoàn thiện.

Điểm đáng chú ý nữa trong trận đấu này, đó là 2/3 bàn thắng của Tây Ban Nha đến từ những pha dứt điểm ngoài vòng cấm địa rất đẹp mắt. Xuyêt suốt cả trận đấu, các cầu thủ cũng mạnh dạn sút xa hơn, , điều hiếm thấy vài năm trước, khi “những chú Bò tót” áp dụng lối đá ban bật nhỏ.

Chí ít, người Tây Ban Nha có thể hy vọng thứ vũ khí mới này sẽ làm cho các đối thủ bất ngờ, bên cạnh đặc sản “tiki-taka”.

Những làn gió mới

Tây Ban Nha đang bay cao nhờ những làn gió mát lành, không Iniesta, không Xavi, không cả David Silva. Mới 3 tháng trước thôi, nhiều người sẽ phì cười khi nói Isco, Alcacer đang trở thành trụ cột không thể thay thế trong đội hình nhà cựu vô địch Euro. Vậy mà điều đó đã trở thành sự thật.

Như chính HLV Del Bosque đã nói: “Isco chơi quá tự tin dù mới chỉ khoác áo ĐTQG 5 lần. Nhưng dường như cậu ấy vẫn còn có thể chơi tốt hơn thế nữa!”. Thật vậy, Isco, tiếp nối nguồn cảm hứng từ Real Madrid đã thăng hoa khi lên tuyển.

Những gương mặt trẻ trung như Isco sẽ trở thành trụ cột của Tây Ban Nha trong tương lai.

Nhìn cách đi bóng, chuyền bóng, qua người của tiền vệ 24 tuổi đêm qua, nhiều người bắt đầu cảm nhận được hình bóng của một nhạc trưởng ở Isco. Nhưng cái chất “nhạc trưởng” ấy không thầm lặng như Xavi, mà được thể hiện rõ ràng và nổi bật.

Có cảm giác, Isco đang muốn trận đấu xoay quanh mình, như các cầu thủ tội nghiệp bên phía Belarus xoay như chong chóng trước những cú vặn sườn của Isco. Cựu cầu thủ Malaga thực sự đã điểm thêm vào bản giao hưởng 4-4-2 mạnh mẽ, cuồng nhiệt của Tây Ban Nha thêm một nốt giáng mềm mại.

Isco xuất sắc, nhưng Paco Alcacer còn xứng đáng nhận được nhiều lời khen hơn nữa. Tiền đạo trẻ này thực sự là phát hiện quý giá nhất của CLB Valencia cũng như bóng đá Tây Ban Nha trong mùa giải mới. Với 3 bàn /5 trận, Alcacer đang đạt hiểu suất đáng nể nếu so với hiệu suất 1 bàn/7 trận của Diego Costa!

Trận thắng đêm qua chứng minh, cuộc cách mạng mà HLV Del Bosque quyết tâm thực hiện ở Tây Ban Nha đã đi đúng hướng, một hướng đi bỏ lại những tàn dư cũ và chỉ còn những làn gió mát lành.
Đỗ Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục