Lượt trận thứ 2 bảng F, ĐT Pháp đụng độ ĐT Hungary – đội bóng được đánh giá thấp nhất bảng tử thần. Mặc dù chơi lấn lướt, thế nhưng đoàn quân của HLV Didier Deschamps gặp rất nhiều khó khăn trước sự lỳ lợm của đội chủ nhà. Thậm chí Hungary còn có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở những phút bù giờ hiệp một.
Nỗ lực của Les Bleus sau giờ nghỉ đã được đền đáp bằng bàn thắng quân bình tỷ số đến từ tiền đạo Antoine Griezmann. Mặc dù chơi đầy nỗ lực, thực hiện những sự thay đổi trên hàng công nhưng ĐT Pháp vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương thêm một lần nữa và ngậm ngùi ra về với 1 điểm.
Chia sẻ sau trận đấu, Griezmann thừa nhận bị “ngợp” bởi áp lực từ hơn 60.000 CĐV Hungary trên khán đài: “Chúng tôi không quen với bầu không khí trên sân, chúng tôi đã quen với sự im lặng trên khán đài. Chúng tôi biết nó sẽ rất phức tạp.”
Hungary là nước chủ nhà duy nhất cho phép khán giả vào lấp kín các chỗ ngồi trên SVĐ. Theo tính toán, có hơn 60 nghìn khán giả theo dõi trận đấu này. Đây là điều đáng mơ ước ở các quốc gia khác, khi mà thế giới đang chật vật chiến đấu với đại dịch COVID-19. Rõ ràng sức mạnh từ các khán đài đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho ĐT Hungary.
Khoảnh khắc vui nhộn của Griezmann