Đội U23 Việt Nam trước SEA Games 27: Càng đá càng lo

09:21 Thứ sáu 29/11/2013

HLV Hoàng Văn Phúc đã xoay đi xoay lại khối rubik sau 16 trận đấu giao hữu nhưng U-23 Việt Nam vẫn chưa thấy dấu hiệu đồng màu…

SEA Games 27 đã gần như hơi thở và thầy trò ông Phúc chỉ còn trận giao hữu cuối cùng gặp đội hạng Nhất TP.HCM, thế mà càng đá càng để lại nhiều nỗi lo. Trận thua tân binh V-League HV An Giang 0-1 không làm giới hâm mộ áy náy nhiều về tỉ số. Cái chính là cách vận hành bộ máy không trơn tru dù ông Phúc đã tung ra đội hình mạnh nhất lẫn tổ chức nhiều phương án phòng ngự, tấn công khác nhau.

Nếu như ở hàng công Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn vẫn “tịt” thì tuyến phòng ngự còn mắc nhiều sơ hở, đặc biệt trong các tình huống chống không chiến. Chỉ có mỗi trung vệ Thanh Hào còn chấn thương không thể ra sân đã khiến cho hệ thống phòng ngự rối và điều này chứng tỏ các phương án khác của ông Phúc đang gặp vấn đề.

Sơ đồ của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chờ Hoàng Thịnh nhưng phương án 1 lẫn phương án 2 đều gặp nhiều rắc rối. Ảnh: Xuân Huy
Trong khi đó, tuyến tiền vệ đông nhất với nhiều cầu thủ tinh nhất thì chỉ trong một trận thua đã lộ ra nhiều khiếm khuyết. Họ chuyền hỏng và chuyền ngang nhiều khi bị đối phương gây áp lực mạnh, mà điều này có thể ông Phúc ít thấy trong suốt hơn chục trận thắng các đội yếu

trước đó. Còn một rắc rối kéo dài của đội tuyển là hơn hai tháng qua, chấn thương gối của tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh ngày càng nặng thêm nhưng ban huấn luyện vẫn mòn mỏi chờ phép màu.

Chính vì cứ mong mỏi thế nên ông Phúc vẫn loay hoay với sơ đồ 4-1-4-1 nếu Hoàng Thịnh hết đau và chờ sự thuần thục hơn trong hệ thống 4-2-3-1. Sợ nhất là khi các đòn tấn công của U-23 Việt Nam bị đối phương bắt bài thì học trò ông Phúc vô hại vì ban huấn luyện thiếu đòn độc trong tay áo. Sự nghèo nàn của con người và lối chơi của U-23 quốc gia thê lương đến nỗi có nhà chuyên môn không ngần ngại chỉ ra rằng nếu đối thủ bắt chết Văn Quyết thì coi như… hết.

HLV Hoàng Văn Phúc trấn an người yêu bóng đá hãy kiên nhẫn chờ câu trả lời của U-23 Việt Nam tại SEA Games 27, chỉ còn 10 ngày nữa ra quân trong lúc ông vẫn đang tìm cách khắc phục nhược điểm cho học trò. Điều này dễ hiểu ngay cả chính người trong cuộc còn hoài nghi và hồi hộp với những miếng đánh lẫn phòng thủ còn nhiều ngổn ngang.

Chờ gút danh sách

Bóng đá Thái Lan vừa gút danh sách trong khi ngày 30-11, U-23 Việt Nam sẽ chơi trận cuối với TP.HCM trên sân Thống Nhất. Sau đó, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ công bố thêm hai cái tên bị loại bởi chắc chắn Hoàng Thịnh sẽ không kịp hồi phục chấn thương. Một ngày sau, đội tuyển U-23 sẽ ra Hà Nội đáp chuyến bay chung với đoàn thể thao Việt Nam đầu tiên xông đất Myanmar vào ngày 4-11. T
Công Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục