Đội tuyển Việt Nam: Phía sau lời hứa của “tướng” Hùng

12:48 Thứ bảy 27/10/2012

Trước trận đấu gặp Lào, HLV Phan Thanh Hùng đã tự tin tuyên bố, ĐT Lào thấp hơn chúng ta một bậc, việc đánh bại họ nằm trong tầm tay và tuyển Việt Nam sẽ còn thắng đậm là khác. Và quả thật, đoàn quân áo Đỏ đã giúp ông thầy họ Phan thực hiện lời hứa bằng chiến thắng 4 sao.

Quyết tâm chiến thắng để “rửa mặt” sau khởi đầu thiếu ấn tượng ở VFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng đã lên “giây cót” về mặt tinh thần cũng như chuyên môn trong cuộc đọ sức với ĐT Lào. Với nhiều thay đổi ở đội hình xuất phát, thậm chí lối chơi cũng khác hẳn, các cầu thủ của chúng ta đã liên tục áp đảo khung thành đối phương, với những pha tấn công đa dạng. Để rồi kết thúc 90 phút trên sân, đội chủ nhà đã có được 4 bàn thắng, bằng cú đúp của Quang Hải (phút 17 và 35), Trọng Hoàng (phút 77) và Quốc Anh (phút 80).

ĐT Việt Nam đã có một trận thắng cần thiết

Chơi trên cơ và đè bẹp đối thủ nhẹ ký có vẻ như đã làm hài lòng HLV Phan Thanh Hùng. Nhưng có lẽ sự hài lòng đó chỉ giới hạn giữa sự “tồi tệ” từ trận thua vô hồn trước Turkmenistan và một chiến thắng lấy lại tinh thần của ĐTVN trước Lào. Đơn giản bởi tuyển Việt Nam "dốc vốn" mà chơi, trước một đối thủ như Lào mà thua mới là chuyện lạ. Công bằng mà nói, với những “đường binh” mới và những sơ suất liên tiếp từ đối thủ, tuyển Việt Nam đã có nhiều cơ hội “bắn phá” về khung thành ĐT Lào nhiều hơn.

Sự hài lòng lớn nhất của ông Hùng với tuyển Việt Nam tối qua là tinh thần. Các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã vào trận khác, rất khác với trận thua cách đây 2 ngày. Hình như khi bị đẩy vào thế khó khăn thì đội chủ nhà mới bùng nổ để chơi có đường nét. Thêm nữa, ĐT Lào cũng chẳng phải “tay to mặt lớn” nào để các học trò của thầy Hùng phải run sợ.

Hai yếu tố quan trọng ấy giúp tuyển Việt Nam tìm lại được trạng thái cân bằng triển khai lối chơi. Chơi trên cơ đối thủ là chuyện hết sức bình thường, nhưng có lẽ trong chiến thắng đậm 4-0, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn bộc lộ khá nhiều vấn đề. Với hàng tá cơ hội ngon ăn, nhưng tuyển Việt Nam cũng chỉ thành công được 4 lần (trong đó có 1 quả 11m). Trong khi đó những sơ hở ở hàng thủ vẫn để lại nhiều âu lo.

Dù đã thay đổi nhân sự trước cầu môn, nhưng cũng như Tấn Trường, thủ thành Thanh Bình chẳng khá hơn là bao. Anh có tình huống phá bóng như chuyền vào chân đối phương, nhưng may hơn đồng nghiệp người Đồng Tháp ở loạt trận đầu tiên tại VFF Cup, Thanh Bình đã không phải vào lưới nhặt bóng, khi tiền đạo Keoviengpheth không thể tận dụng được sai lầm. Đến lượt Đình Luật, Phước Vinh, Đình Đồng, vất vả chạy theo Vislayout trong vòng cấm địa và lại rất may, tiền đạo của ĐT Lào đã kết thúc chệch cột dọc trong gang tấc.

Lời hứa đã thành hiện thực

Với những sai sót trong thế trận trước một ĐT Lào dưới cơ và vừa trải qua những trận đấu căng thẳng ở vòng sơ loại AFF Cup 2012 trên đất Myanmar cách đây gần 2 tuần, có thể thấy tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều điểm hạn chế trong cả phòng ngự và tấn công.

Nếu ví trận đấu tối qua là một canh bạc thì tuyển Việt Nam đã phần nào “lãi” nhưng từng ấy là chưa đủ. Thắng Lào, các tuyển thủ Việt Nam giải tỏa được cơn khát bàn thắng sau 3 trận liên tiếp tịt ngòi nhưng một khi vẫn chơi vô chiêu và vô hồn như 2 trận đấu trước đó, thì không biết đội quân của HLV Phan Thanh Hùng đang định chạy theo hướng nào nữa.

Dù thắng trước đội Lào yếu hơn, nhưng ít nhiều với 4 bàn thắng ghi được, kết quả trận đấu tối qua đã đảm bảo được lời hứa mà HLV Phan Thanh Hùng đã đặt ra trước trận đấu. Từ lời hứa của ông Hùng đến những bài học rút ra sau 2 trận đấu ở AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã có những cọ xát thực tế và vỡ ra được nhiều thứ để chuẩn bị tốt hơn cho AFF Cup. Đấy mới là đích đến quan trọng nhất và cần có một đội tuyển Việt Nam chơi mạnh mẽ, chắc chắn, hiệu quả hơn là những tung hô sau một trận thắng nhạt ở thời điểm này.

Trúc An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục