Đội tuyển U23 Việt Nam: Đi tìm bản sắc

10:08 Thứ sáu 11/12/2015

Suốt bao năm qua, đội tuyển Quốc gia qua tay hàng loạt các HLV đến từ các nền bóng đá mạnh của châu Âu, Nam Mỹ và giờ được giao cho thầy Nhật, nhưng vẫn không thể định hình lối chơi rõ ràng. Nhiều người sốt ruột cho rằng HLV Miura không phù hợp và đòi VFF phải sa thải để tìm người giỏi hơn. Tuy nhiên, không ít chuyên gia lại cho rằng chính cách dùng người theo kiểu mùa vụ mới là nguyên nhân chính khiến đội tuyển khó tìm được bản sắc …

Đã có thời, bóng đá Việt Nam rất chuộng lối chơi kỹ thuật của Braxin và lần lượt Tavares rồi Dido được đặt vào ghế HLV đội tuyển. Thế nhưng, chỉ sau một vài thất bại, những ông thầy đến từ xứ sở Samba cũng phải ra đi để nhường chỗ cho các HLV đến từ Anh, Đức, Pháp...trụ lại lâu nhất chỉ có mình A. Riedl với câu nói bất hủ: "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc". Đến thời Calisto, VFF tưởng như đã tìm được người "tâm đầu ý hợp" khi đội tuyển đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2008, nhưng chỉ đúng 1 năm sau ông thầy người Bồ cũng phải ra đi sau thất bại tại SEA Games 2009.

Đội tuyển U23 Việt Nam khó tìm được bản sắc?

Mới chỉ hai năm trước, khi VFF chuyển hướng quay trở về dùng thầy nội với quan điểm, rằng chẳng ai hiểu bóng đá Việt Nam bằng các HLV nội. Thế nhưng, cả hai HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc đều không để lại dấu ấn nào và phải ra đi sau những thất bại. Cũng chỉ vì chạy theo phong cách của các ông thầy mà lối chơi của đội tuyển cứ liên tục thay đổi từ kiểu Đức đến kiểu Anh, theo "triết lý bóng đá" Pháp, rồi đến Brazil, Bồ Đào Nha...Thế nên, đến bây giờ ngay cả khi, VFF đã chuyển hướng sang dùng thầy Nhật mà đội tuyển vẫn phải học cách để đá theo kiểu ...HAGL thì chẳng biết bao giờ mới tìm được bản sắc cho riêng mình.

Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng và ai cũng hiểu đấy chỉ là mong muốn của một vài người. Trên thực tế, bất cứ ai ngồi vào ghế HLV đội tuyển cũng chỉ đến thế mà thôi, bởi cách dùng người theo kiểu mùa vụ của VFF đang thực sự có vấn đề. Quy trình tuyển chọn HLV đội tuyển và những điều kiện tưởng như chặt trẽ, nhưng thực tế lại chẳng theo tiêu chí nào, hết ngoại lại quay sang nội và hiện tại là HLV Miura đang cảm thấy khó ở khi phải đối diện với những áp lực trên băng ghế chỉ đạo. Buộc Miura phải đá hay, đá đẹp là điều không thể bởi tính thực dụng và lối chơi kỷ luật chính là điều ông theo đuổi. Thay HLV Miura vào lúc này cũng không phải là giải pháp khôn ngoan khi hợp đồng sắp kết thúc và đội tuyển U23 đang phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị tham dự VCK U23 Châu Á.

Chưa biết rồi đây, đội tuyển U23 sẽ thi đấu như thế nào tại Qatar vào tháng 1 tới, nhưng theo ý kiến của các chuyên gia thì có lẽ HLV Miura vẫn sẽ phải tạm bằng lòng với những gì đang có. Sự suất hiện của các tân binh hay những nhân tố trẻ trong thành phần U21 HAGL có lẽ là chưa đủ để có thể định hình được lối chơi cho đội tuyển U23 một khi HLV Miura vẫn đề cao tính hiệu quả thay vì theo đuổi thứ bóng đá đẹp và mang bản sắc riêng như mong muốn của nhiều người.

Đan Phượng | 08:39 11/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục