Divock Origi: Viên ngọc thô đã bừng sáng

16:13 Thứ năm 21/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Thêm một chiến thắng hoành tráng nữa khiến các Liverpundian ngây ngất và tin rằng The Kop đã phục sinh. Cái tên Origi một lần nữa được nhắc đến khi mở tỷ số bằng bàn thắng đẳng cấp tiếp mạch thăng hoa.

Không phủ nhận rằng Everton đã có một trận đấu dưới sức do đang tơ tưởng về bán kết FA Cup nhưng phải thừa nhận một thực tế là các trận derby Merseyside vẫn luôn có sức nóng hừng hực và chiến thắng 4-0 của Liverpool đêm qua xứng đáng được biểu dương.

Divock Origi mở tỉ số giúp Liverpool đại thắng Everton. Ảnh: Internet.

Suốt gần cả hiệp 1, The Toffees nhiều lần khiến The Kop toát mồ hôi hột bằng điểm nhấn Kevin Mirallas và mọi chuyện chỉ rẽ theo chiều hướng khác khi Origi tận dụng cực tốt đường tạt bóng của James Milner để khai thông bế tắc. Từ bàn thắng này, các ngôi sao của Quỷ đỏ đã tạo ra một cơn mưa bàn thắng ở Anfield.

Đây mới chỉ là bàn thắng thứ 5 của Origi cho Liverpool mùa này ở Premier League, con số khá khiêm tốn so với các chân sút hàng đầu ở giải Ngoại hạng. Thậm chí anh vẫn còn kém cả hai chân sút đồng đội là Benteke và Sturridge mỗi người đã có 7 bàn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ 3 bàn thắng đó được ghi trong ba trận đấu gần nhất.

Hồi đầu mùa, tiền đạo sinh năm 1995 chỉ là sự lựa chọn dự phòng bởi mọi kì vọng và niềm tin đều đặt vào chân sút đắt giá Benteke đem về từ Aston Villa. Ông Brendan Rodgers chẳng mấy hy vọng vào Origi chỉ có đúng 6 lần được ra sân khi ông thầy người xứ Wales còn dẫn dắt.

Cầu thủ 20 tuổi đang bay cao nhờ sự huấn luyện của Jurgen Kloop. Ảnh: Internet.

Nhưng khi Kloop đến triết lí ở The Kop lập tức thay đổi và Benteke chính là người đầu tiên được chỉ ra không hợp với lối chơi Gunter Pressing này. Origi được trọng dụng nhiều hơn với 11 lần ra sân và lập tức để lại ấn tượng trong mắt tất cả. Tốc độ, sự khéo léo cùng nhãn quan chiến thuật cực tốt giúp tiền đạo 20 tuổi gây áp lực và giúp các đồng đội mở toang cánh cửa xuyên thủng đối phương.

Tại Europa League, Origi cũng là người hùng khi có hai bàn thắng trong cả hai lượt trận gặp Dortmund giúp Liverpool chễm chệ có vé vào bán kết và tràn trề hy vọng vô địch sân chơi này. Có thể thấy phong cách chơi của Origi khác xa những chân sút còn lại của Liverpool và đang khiến các tiền đạo này lo ngay ngáy về suất đá chính.

Ngay cả ở ĐT Bỉ, Origi cũng đang tự mình đặt một suất đến EURO 2016 và nếu Romelu Lukaku tiếp tục nhạt nhòa như thời gian qua đừng ngạc nhiên nếu Origi “cuỗm” luôn suất đá chính. Từ chỗ chỉ là một viên ngọc thô, cầu thủ 20 tuổi đã bước ra ánh sáng nhờ sự mài dũa xuất sắc của Jurgen Kloop. Hãy tin vào tương lai tươi sáng của The Kop với những viên ngọc như Origi.

Quốc Tuấn | 15:49 21/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục