Giai đoạn khởi động mùa giải mới (4 vòng đầu) đã kết thúc với Chelsea, nhưng họ chỉ kiếm được vỏn vẹn 5 điểm. Thất vọng là điều dễ hiểu, vì rõ ràng là đội bóng thành London thiếu ổn định ở khâu phòng ngự khi các trung vệ chưa hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.
The Blues đã bị thủng lưới 9 bàn, chỉ ít hơn Norwich City (10). Nếu nói đến lỗi lầm dẫn đến các bàn thua, trung vệ Kurt Zouma được coi như điểm đen ở các trận gặp Man Utd và Sheffield, chưa kể anh cũng tương đối chậm chạp trong tình huống để Teemu Pukki xé lưới Kepa Arrizabalaga.
Tuy nhiên, ngoài sự ấn tượng của Emerson Palmieri bên cánh trái, các cầu thủ phòng ngự còn lại đều chưa chứng tỏ được sự ổn định. Thực tế, Frank Lampard cũng nói sau trận với ngụ ý rằng anh không có được cặp trung vệ ưng ý khi cho đến khi Antonio Rudiger trở lại.
Thủ quân Cesar Azpilicueta là tâm điểm chỉ trích trong suốt thời gian qua với tỷ lệ mất bóng quá cao ở Premier League (42), tỷ lệ chuyền bóng thành công trung bình cực thấp (xấp xỉ 78%), 7 pha bóng tạo ra cơ hội nhưng chỉ mang về 1 kiến tạo cho các đồng đội lập công.
Andreas Christensen, Fikayo Tomori, Kurt Zouma hay Marcos Alonso không có nhiều tác động tích cực. Họ có vẻ như mong manh hơn khi Lampard bố trí một hàng tiền vệ cách xa khu vực phòng tuyến, trong bối cảnh N'Golo Kante chưa thể trở lại vì chấn thương mắt cá.
Nhìn lại tất cả các bàn thua ở Premier League cho đến nay, việc đối thủ của Chelsea xuất sắc là điều bình thường, nhưng các ngôi sao kể trên thực tế cũng cho thấy sự lỏng lẻo. Dưới đây là những hình ảnh tổng hợp lại và nhiều người hâm mộ The Blues có lẽ sẽ không muốn nhìn lại...
Việc liệt kê các bàn thua không phải để chỉ trích bất cứ cá nhân nào ở Chelsea, nhưng chúng ta buộc phải thừa nhận rằng con số áp chót này rõ ràng là tín hiệu đáng báo động cho một đội bóng vô địch Châu Âu, dự Champions League, và là một trong 6 đại diện mạnh nhất nước Anh.
Tới đây, Lampard và các học trò sẽ có khoảng 2 tuần để làm mới mình. Hy vọng họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào giai đoạn tiếp theo của mùa giải, thời điểm Chelsea sẽ đá ở sân chơi châu lục (trong bảng đấu tử thần) và các giải đấu quốc nội khác.
Những bàn thắng đẹp của Chelsea vào lưới Sheffield: