Điều cơ bản Man Utd không có, Solskjaer bay ghế là chuyện đương nhiên

15:04 Chủ nhật 07/11/2021

TinTheThao.com.vnMan Utd đã để thua 0-2 trước Man City trong trận derby tại Old Trafford, bởi một màn trình diễn lấn lướt của đội khách.

Nhà đương kim vô địch Premier League đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ bảy sau khi Eric Bailly vô tình phản lưới nhà, trong nỗ lực cản phá đường chuyền của Joao Cancelo. Đội bóng của Pep Guardiola đã nhân đôi cách biệt ngay trước khi hiệp một kết thúc, nhờ pha dứt điểm ở góc hẹp của Bernardo Silva. Rất may cho Quỷ đỏ, đó là bàn thắng cuối cùng của Man City.

 - Bóng Đá

 De Gea bị hàng công Man City và hàng thủ Man Utd hành hạ.

Đội khách đã tấn công mãnh liệt tại Nhà hát của những giấc mơ và nếu không có De Gea, Man Utd đã có thể bị dẫn trước 0-5 trong hiệp một, như cơn ác mộng trước Liverpool cách đây chưa lâu.

Hàng thủ của Ole Gunnar Solskjaer đã chơi tệ hại, nhưng cũng cần phải nói rằng, nó đến từ lối chơi có phần vô tổ chức. Aaron Wan-Bissaka có pha phá bóng bất cẩn, cho phép Phil Foden thoát xuống bên cánh phải, De Gea đã xuất sắc cứu thua để từ chối cơ hội của Gabriel Jesus, ngay sau khi cản phá pha dứt điểm của Kevin de Bruyne. Victor Lindelof suýt chút nữa cũng phản lưới nhà, nhưng De Gea đã một phần nữa kịp thời cản phá. Anh hoạt động không ngừng nghỉ, đẩy lùi một nỗ lực khác của De Bruyne hay Cancelo sau đó. Nhưng đến phút cuối của hiệp một, De Gea lại thiếu tập trung vào thời điểm quan trọng để Silva ghi bàn.

Hàng thủ Man Utd rõ ràng thiếu đi tính tổ chức và một thủ lĩnh. Khi không có Raphael Varane, những người như Lindelof, Bailly và Harry Maguire không thể làm tốt nhiệm vụ của mình.

 - Bóng Đá

 Tập thể có phần rệu rã của Man Utd.

Có một bản sắc và phong cách rõ ràng ở đội bóng của Guardiola, của Jurgen Klopp, của Thomas Tuchel, nhưng bạn không thể nói điều tương tự về Man Utd của Ole Gunnar Solskjaer. Họ hoàn toàn bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Theo đó, các tiền vệ của Solskjaer cũng trở nên vụng về, yếu đuối, bị động, và đặc biệt là không giữ được vị trí của mình trên sân. Ở hàng công, việc thiếu vắng Edinson Cavani là mất mát lớn với Quỷ đỏ. Trong sơ đồ, 3-5-2, Mason Greenwood đã phải vật lộn để tạo ra áp lực như lên hàng công đối phương như những gì Cavani có được. Và khi không có một đối tác ăn ý, Ronaldo đã không thể ghi bàn như thường lệ.

Huyền thoại Gary Neville có lý do để tuyên bố: "Man Utd trông sợ hãi đến chết đi sống lại, như thể họ bị vò nát trong một quả bóng nhỏ chờ bị đánh bại. Bạn có thể thua cuộc, không nghi ngờ gì, nhưng họ rất dễ sợ hãi khi nói đến các trận đấu lớn. Họ cứng nhắc, hấp tấp, thiếu bình tĩnh và phải đối đầu với một đội bóng lạnh như băng, vô cảm cũng như tàn bạo ở thành phố Manchester.

Câu hỏi đặt ra là làm cách nào để Solskjaer có thể xoay chuyển tình thế tại Old Trafford? Và rõ ràng, sau những màn trình diễn đáng thất vọng của Man Utd, niềm tin đặt vào vị HLV người Na Uy là quá ít ỏi. Ban lãnh đạo đội bóng có lẽ cần ra một quyết định thật dứt khoát vào lúc này, trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

(Theo UnitedInfocus)

Solsa nhận xét về Wan-Bissaka

 
Minh Tuấn | 14:06 07/11/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục