Điểm tin hậu trường 27/06: Messi dính nghi án “rửa tiền”, HAGL cạnh tranh giải thưởng với U23 Việt Nam?

15:08 Thứ bảy 27/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Các trận đấu từ thiện của Messi bị nghi là để rửa tiền, Ghana bị tố “siêu tham nhũng” ở World Cup 2014, Giải thưởng Fair Play 2015: HAGL cạnh tranh với U23 Việt Nam?,... là những tin chính trong điểm tin hậu trường ngày 27/06.

Các trận đấu từ thiện của Messi bị nghi là để rửa tiền. Báo AS cho biết, một phạm nhân của chương trình bảo vệ nhân chứng đang ngồi tù ở Mỹ, vốn có hợp tác với Cục Phòng chống ma túy Mỹ, thừa nhận các trận du đấu "Messi và những người bạn" chỉ là hình thức để các tay buôn lậu ma tuý Mexico rửa tiền. Ngoài ra, có thông tin rằng Messi đã gặp gỡ một trong những tay trùm của mạng lưới buôn bán ma túy của Mexico. Cho tới nay, Messi chưa lên tiếng về thông tin nói trên. Thời gian qua, các trận du đấu “Messi và những người bạn” đã làm khổ Messi khi quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết không hề nhận được khoản tiền thu nào từ các trận đấu từ thiện nói trên.

Messi tham gia một trận đấu từ thiện vào năm 2013. Ảnh: Internet.

Giải thưởng Fair Play 2015: HAGL cạnh tranh với U23 Việt Nam? Sáng qua, tại toà soạn báo Pháp Luật TP.HCM, BTC đã công bố khởi động giải thưởng Fair Play 2015, nhằm tôn vinh bóng đá cao thượng. Với lối chơi được lòng người hâm mộ, nhiều khả năng giải thưởng này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa CLB HAGL và ĐT U23 Việt Nam. Tuy nhiên từ nay đến gần cuối năm, ngoài CLB HAGL và U23 Việt Nam, các cá nhân tập thể khác vẫn còn rất nhiều cơ hội thể hiện để có thể được tôn vinh trong danh sách đề cử cuối cùng.

U23 Việt Nam vẫn được người hâm mộ ủng hộ dù không đạt thành tích cao ở SEA Games 28. Ảnh: Hà Bạch.

Neymar xăm hình em gái lên cánh tay. Hôm qua, Neymar gây chú ý trên Instagram cá nhân khi đăng tải bức ảnh khoe hình xăm mới bên cạnh em gái Rafaella. Trên bắp tay phải, Neymar xăm hình chân dung cô em gái cá tính 19 tuổi mà anh rất yêu quý. Theo giới thạo tin Brazil, trong vài ngày nữa Rafaella cũng sẽ xăm hình Neymar lên cánh tay. Trên người Neymar và em gái hiện cũng có những hình xăm dành cho nhau.

Neymar khoe hình xăm bên cạnh em gái Rafaella. Ảnh: Internet.

Ghana bị tố “siêu tham nhũng” ở World Cup 2014. Liên đoàn bóng đá Ghana (GFA) vừa công bố tiền thưởng cho BHL cùng các tuyển thủ của đội tuyển nước này ở kỳ World Cup năm ngoái. Nó lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận bởi những khoản quyết toán đầy mập mờ và khó hiểu. Theo đó, Asamoah Gyan, Michael Essien và mỗi đồng đội mỗi người nhận được 100.000 USD cho 3 trận đấu tại Brazil. Đó cũng là số tiền mà từ trưởng đoàn, HLV cho đến các bác sĩ nhận được. Tuy nhiên điều khó hiểu là một nhân viên tên Ismail Hamidu cũng được nhận 100.000 USD với vai trò “nhặt bóng”. Trong khi một khoản vô lý khác là 5.263 USD được trả cho người đánh trống cổ vũ.

 Danh sách tiền thưởng "gây bão" của LĐBĐ Ghana. Ảnh: Internet.

Thua cá độ, huyền thoại Liverpool khoác áo M.U. Carragher và Neville cùng nhau cá độ một vụ mà ai thua sẽ phải mặc áo của đội bóng kình địch trong suốt một ngày. Carragher đã cá rằng tiền vệ Paulinho của Tottenham sẽ ghi 15 bàn/ mùa. Tuy vậy, Paulinho chỉ có thể đem về 6 bàn cho đội chủ sân White Hart Lane. Trên mạng xã hội Twitter, Neville hối thúc đồng nghiệp: “Carragher cần phải mặc áo đấu của tôi suốt một ngày. Cậu ấy đã thua độ khi Paulinho không thể ghi nổi 15 bàn/ mùa.”

Carragher sắp khoác áo Man United vì... dự đoán trật lất. Ảnh: Internet.

Siêu mẫu Peru hớ hênh lộ hàng tại Copa America. Siêu mẫu Nissu Cauti là CĐV được chú ý nhất của tuyển Peru trên khán đài trong trận đấu gặp Colombia tại Copa America cách đây ít ngày. Trong lúc mải mê, cổ vũ hết mình cho đội nhà, Nissu vô tình để lộ ngực vì chiếc áo của cô quá ngắn và hở. Ngay sau khi phát hiện ra sự cố, người đẹp nhanh chóng chỉnh lại trang phục của mình. Tuy vậy, pha lộ hàng của Nissu đã lọt vào ống kính truyền hình trước sự theo dõi trực tiếp của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Siêu mẫu Nissu Cauti là một fan cuồng nhiệt của tuyển Peru tại Copa America 2015. Ảnh: Internet.

Sự thật vụ Neymar phì phèo đốt thuốc. “Tôi không bao giờ hút thuốc. Ngay cả khi gửi mùi thuốc tôi cũng không chịu được dù vậy tôi không ghét những người hút thuốc. Không thể tin được khi người ta cho rằng người trong bức ảnh là tôi. Đừng tin những gì nhìn thấy qua internet nhé,’’ Neymar gửi đến người hâm mộ những lời tâm huyết. Theo Sport, đây là bức ảnh mà tờ La Gazzetta dello Sport từng cho đăng tải vào năm 2013 nhưng đây không phải là Neymar mà chỉ là một người trông giống tiền đạo người Brazil mà thôi.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục