Dị nhân Van Gaal

14:31 Thứ hai 11/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Khoảnh khắc giữa một thiên tài và một dị nhân thường rất mong manh. Ngày hôm qua, HLV Van Gaal có thể là một thiên tài trong những lần ra quyết định về nhân sự. Nhưng hôm nay, người đàn ông ấy không khác gì một dị nhân. Quyết định sử dụng nhân sự của HLV Van Gaal một lần nữa khiến người ta phải phát cáu và phải dùng đến từ “gã điên”.

Tại sao là Ashley Young?

Ashley Young hoàn toàn mờ nhạt ở vị trí tiền đạo cắm. Ảnh: Internet.

Hiệp 1 của trận đấu giữa Tottenham và Man United đã diễn ra khá sôi nổi. Tiền đạo Marcus Rashford như mọi trận đấu trước đó đều rất năng nổ và khiến cho các hàng phòng ngự đối phương chao đảo. Trước Tottenham, Rashford cũng có một màn trình diễn đáng khen. Nhưng đó là hiệp 1 còn ngay từ đầu hiệp 2, HLV Van Gaal đã thay đổi nhân sự.

Người vào sân thay thế cho Rashford là Young. Những tưởng Young sẽ lấp vào cánh trái và đẩy Anthony Martial lên chơi vị trí trung phong. Nhưng không, Young thay đúng vị trí của Rashford để lại và 45 phút của hiệp 2 thật đáng quên với Young. Lỗi không hoàn toàn thuộc về Young mà là của ông thầy Van Gaal. Chẳng hiểu HLV Van Gaal vì sao lại có quyết định lạ đời này bởi gần như Man United đã thi đấu mà chấp một người. Và một lần nữa, Young được HLV Van Gaal mang ra thử nghiệm sau khi đã trải qua các vị trí như hậu vệ cánh hay tiền vệ cánh.

Hàng tấn công rối ren

Khi Young vào sân, hàng tấn công của Man United tiếp tục rối mà không có bất kỳ sự điều chỉnh nào. Vẫn còn đó Martial đảm nhiệm cánh trái, cánh phải là của Juan Mata và hộ công là Jesse Lingard. Lingard không phải là một hộ công hay và đó cũng không phải là vị trí sở trường của anh. Nhưng HLV Van Gaal vẫn sữ dụng và không điều chỉnh nhân sự.

Nếu Young được đưa về cánh trái, cánh phải là của Lingard và hộ công là Mata để cùng nhau hỗ trợ cho Martial thì có lẽ mọi thứ sẽ hợp lý và cân bằng hơn. Đáng tiếc là HLV Van Gaal đã làm cho hàng tấn công của Quỷ đỏ rối như tơ vò với các vị trí đáng ra không nên thay đổi trong một trận đấu quan trọng như trước Tottenham.

Tại sao là Matteo Darmian?

 

Van Gaal sai lầm khi đặt niềm tin vào Darmian. Ảnh: Internet.

 

Timothy Fosu-Mensah dính chấn thương và rời sân. Từ đây, thảm họa cũng bắt đầu đổ ập xuống Man United. Cả 3 bàn thua đều đến cùng một vị trí và Tottenham chứng tỏ đã nghiên cứu và ứng biến với cách thay đổi nhân sự của Man United là quá tốt. Đó là vị trí của Darmian. Cầu thủ người Italia không phải là một hậu vệ có thể theo được những tình huống tốc độ.

Darmian chơi đầu óc, thông minh nhưng không có nghĩa trước những đối thủ như Tottenham, anh có thể đọc vị được hết tất cả. Trong 68 phút trước đó, HLV Van Gaal chắc chắn đã biết Tottenham nguy hiểm đến thế nào trong các đợt phản công. Và trong những trường hợp như thế, đáng ra HLV Van Gaal phải cậy nhờ đến Antonio Valencia thì sẽ hợp lý hơn là Darmian. Một quyết định sai lầm đã dẫn đến sự sụp đổ chóng vánh trong vòng 6 phút của Man United.

“Dị nhân” Van Gaal đã cao hứng bất ngờ và Man United phải trả một cái giá quá đắt. Có thể đây chính là bước ngoặt không còn gì của Man United trong mùa giả đáng quên này.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

14:11 11/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục