Deja vu cho Aston Villa: Sống lại ký ức vô địch C1 năm 1982

12:11 Thứ năm 03/10/2024

Aston Villa đã cho người hâm mộ nếm trải hương vị của những ngày tháng huy hoàng như những năm 1980.

Villa đã trở lại giải đấu câu lạc bộ hàng đầu châu Âu lần đầu tiên sau 41 năm và đối đầu với Bayern.
Một trong những người hâm mộ nổi tiếng nhất của câu lạc bộ, Hoàng tử William, đã có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội bóng của mình.
Aston Villa đã đánh bại Bayern Munich 1-0 tại Champions League nhờ bàn thắng muộn tuyệt đẹp của Jhon Duran, đây là trận đấu trên sân nhà đầu tiên của họ tại giải đấu câu lạc bộ hàng đầu châu Âu sau 41 năm.
Chiến thắng này gợi nhớ đến một trong những ngày huy hoàng nhất của Villa khi họ đánh bại Bayern để nâng cao European Cup (tiền thân của C1) vào năm 1982. Khi đó họ cũng giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ một bàn thắng muộn.
Hoàng tử William chào đời vào năm đó và anh đã reo hò cùng đám đông ở Villa Park khi Duran ghi bàn vào cuối trận.
Hoàng tử William thu hút sự chú ý trên khán đài khi anh thường hét lớn, giơ tay lên trời và vỗ tay cổ vũ đội nhà một cách nồng nhiệt.
Từ lâu Hoàng tử Anh đã nổi tiếng với sự hâm mộ cuồng nhiệt dành cho Villa.
Trước trận, anh cũng đã cùng các huyền thoại năm 1982 vào phòng truyền thống ôn lại kỷ niệm hào hùng.
Hoàng tử và các huyền thoại đã mang cúp C1 về cho CLB.
Kết quả này giúp Villa giành được 6 điểm sau 2 trận đấu ở C1 mùa này. Một màn tái xuất không hề tệ của nhà vô địch một thời.
Phan Nguyễn Hoài Thu | 12:11 03/10/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục