David Villa: Lấy lại những gì đã mất

14:36 Thứ tư 19/09/2012

David Villa đang trở lại và lợi hại như ngày trước đây.

Cần một bàn đạp

Những ngày tháng khó khăn, đau đớn và nhẫn nhịn đang bị bỏ lại phía sau, trước mắt Villa là cơ hội để lấy lại những thứ thuộc về mình. David Villa đã trở lại, đã đem đến những bàn thắng nhưng vẫn phải kiên nhẫn để chờ đợi sự tái xuất của một El Guaje đích thực. Anh hiểu rằng “nếu chơi ở một đội bóng khác, tôi đã đá chính từ lâu, nhưng đây là Barca vì thế việc ngồi dự bị là hết sức bình thường.” Cuộc cạnh tranh một suất đá chính ở Nou Camp không bao giờ dễ dàng nhưng với Rosell, với Tito, với các cule, Villa vẫn luôn ngự trị một vị trí quan trọng, rất khó để thay thế. Và rồi sự nhẫn nại đã được đền đáp.

Nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương và giúp Villa bắt nhịp dễ dàng hơn với bóng đá đỉnh cao, Tito đã thường xuyên tung tiền đạo Tây Ban Nha vào sân để thay người khi cục diện đã an bài nhưng những gì Villa đáp lại còn hơn cả mong đợi. Dù chỉ được góp mặt ở những phút ít ỏi trên sân, chính xác là 57 phút, Villa cũng kịp để lại dấu ấn bằng 2 bàn thắng đều bằng chân trái, cộng thêm 1 bàn từ cú penalty cho ĐT Tây Ban Nha, số 7 đã có được 3 bàn/4 trận ra sân mùa giải này. Đã tìm lại cảm giác ghi bàn, thứ duy nhất anh còn thiếu lúc này là suất đá chính, đó sẽ là bàn đạp quan trọng trong việc khẳng định vị trị của Villa.

Chỉ còn chờ suất đá chính

Chính HLV Tito Vilanova cũng phải thừa nhận “Villa đã sẵn sàng để đá nhiều hơn 45 phút”, phía trước anh cơ hội đã ở rất gần. Không phải bây giờ thì còn bao giờ nữa, nếu không phải Spartak Moskva thì sẽ là Granada vào cuối tuần. Đây đều là những đối thủ không quá mạnh, trong khi Barca lại được đá trên sân nhà với lực lượng gần như mạnh nhất. Như thế, Villa sẽ có được sự hỗ trợ tối đa từ đội bóng và từ các khán đài, anh vẫn đang hết sức bình thản, anh cần phải như thế để không choáng ngợp trước cảm giác đỉnh cao.

Tái hợp MVP

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Barca chỉ tập trung tăng cường nhân sự cho tuyến dưới bởi họ biết rằng sự trở lại của Villa còn giá trị hơn bất kỳ bản hợp đồng nào khác. Còn hơn thế, đội bóng xứ Catalunya không chỉ đón chào El Guaje mà còn đang hoan hỷ với sự thức tỉnh của một nhân vật khác – Pedro. Dù mới chỉ được 2 bàn thắng từ đầu mùa cho Barca, nhưng Pedrito đã chiếm trọn được niềm tin từ Tito. Anh liên tục đá chính và có những đóng góp đáng kể hơn cả những bàn thắng. Giờ đây chỉ còn chờ Villa nữa, Barca sẽ có thể tái hợp bộ MVP đã từng làm mưa làm gió ở mùa giải 2010/2011.

Bộ ba hủy diệt

Lần cuối cùng MVP đá chính và cùng nhau ghi bàn là trận thắng 5-0 trên sân BATE ở vòng bảng Champions League, ngày 28/9/2011 (Messi lập cú đúp; Pedro và Villa cùng ghi 1 bàn). Đã gần 1 năm trôi qua cho đến hôm 16/9/2012 vừa rồi. Phút 75 tại Coliseum, Villa vào thay Tello để hình thành tam giác huyền ảo cùng với Pedro và Messi (vào sân trước đó 15 phút). Nút start đã được ấn cho cuộc tái khởi động cỗ máy hủy diệt MVP, hẳn không ai quên 2 mùa trước khúc tam tấu ấy đã ghi tổng cộng 98 bàn (Messi 53, Villa 23 và Pedro 22). Trong bối cảnh Tello vẫn còn non nớt, Cuenca nghỉ dài ngày, Alexis thường xuyên chấn thương, Tito hoàn toàn có thể tin tưởng vào Villa và Pedro trong việc chia lửa với Messi.
Trung Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục