Trong buổi họp báo sau trận hòa 0-0 giữa Mèo đen và Burnley tại sân Ánh sáng, có một nữ phóng viên tên Vicki Sparks đã đặt câu hỏi với Moyes. Và trong đó, cô đề cập đến việc chủ tịch Sunderland là Ellis Short có mặt để theo dõi trận đấu. Sparks đã hỏi liệu điều này có tạo thêm áp lực cho David Moyes hay không khi đội bóng của ông đang phải vật lộn để trụ hạng.
Đoạn video mà đài Daily Star ghi lại đã cho thấy HLV người Scotland trả lời ngắn gọn: "Không, không hề." Tuy nhiên, khi buổi họp báo dường như đã kết thúc, và nghĩ rằng camera đã tắt, ông nói thêm với nữ phóng viên: "Cô vừa có một chút ngớ ngẩn trong câu hỏi đó, vậy nên hãy xem lại. Cô vẫn có thể bị ăn tát dù là phụ nữ. Hãy cẩn thận khi lần tới bước vào đây."
Dù sau đó, cả hai đã cười như đó là một câu nói đùa, và bản thân Sparks cũng không có khiếu nại gì về 'lời đe dọa'. Tuy nhiên, vị HLV này cũng đã phải tỏ lời xin lỗi sau đó. Đài BBC cho biết Moyes đã gọi điện và giải quyết vấn đề trên với nữ phóng viên một cách thân thiện. "Mr Moyes đã nói lời xin lỗi đến phóng viên của chúng tôi, và cô ấy đã chấp nhận."
Video Sunderland 0-0 Burnley: