Đâu rồi “họng pháo” của cỗ xe tăng Đức?

18:52 Thứ hai 05/09/2016 | 1

(TinTheThao.com.vn) - Tiền đạo Đức 1 thời hô phong hoán vũ ở châu Âu và thế giới đã bước xuống vũ đài để lại 1 khoảng trống bao la cho các lứa kế cận.

Nước Đức từng 1 thời là cái nôi sản sinh những tiền đạo hàng đầu thế giới. Những tiền đạo làm rạng danh "Cỗ xe tăng" Đức khó có thể kể ra đầy đủ. Chỉ vài cái tên như Gerd Mueller, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Voeller, Jurgen Klinsmann, hay Oliver Bierhoff cũng đã làm cả thế giới chao đảo. Vậy điều gì đang xảy ra với “họng pháo” của cỗ xe tăng này?

Thiếu vắng tiền đạo trầm trọng

Với sự vắng mặt của Mario Gomez, tưởng như EURO 2016 sẽ là sự khởi đầu cho thế hệ tiền đạo mới của Đức. Nhưng không, Thomas Mueller cũng làm chao đảo cả thế giới nhưng không phải vì các bàn thắng mà là sự vô duyên đến mức không tưởng. Còn Goetze thì thất bại với vai trò “số 9 ảo” ông Loew cố tình gán ghép cho anh. Mọi sự tính toán đều sụp đổ và Đức bất ngờ để thua Pháp mà không ghi được bàn nào. Người ta mới chợt nhận ra 2 cầu thủ trên không ai xuất thân là tiền đạo. Ngay cả Mario Gomez cũng có xuất xứ từ Tây Ban Nha. Vậy các tiền đạo Đức ở đâu?

Cái giá phải trả cho cuộc cách mạng

Sau những thất bại liên tiếp ở các đấu trường lớn, đỉnh điểm là việc bị loại từ vòng bảng EURO 2004, Đức giao cho HLV Klinsman nhiệm vụ "đập cả chiếc xe tăng để xây lại". Họ đã có những thành công bước đầu ở World Cup 2006 ngay trên sân nhà. HLV Klinsman thẳng tay loại cả Oliver Kahn và gọi lên tuyển hàng loạt nhân tố trẻ. Khán giả lần đầu chứng kiến 1 “Cỗ xe tăng” Đức bớt xù xì, gai góc mà chạy êm và mượt mà hơn. Rõ ràng, Joachim Loew đã hưởng lợi rất lớn từ Klinsman, nhưng đồng thời cũng nhận từ ông 1 cỗ xe tăng chạy tốt mà không thể khai hỏa. Chính sách thiên về kiểm soát bóng khiến ông Loew quá chú tâm chăm chút hàng tiền vệ với những ngoại binh nhập tịch khiến nước Đức không thể sản sinh nổi 1 tiền đạo đẳng cấp. Và Đức phải trả giá cho điều đó ngay tại EURO 2016.

Trông cậy gì ở lứa trẻ

Ngó ngang, liếc dọc ở Bundesliga những năm qua, giới chuyên môn cố gắng hết sức mới điểm ra những cái tên trẻ sau:

Niclas Fullkrug: thuộc biên chế Wender Bremen, anh hiện đang được CLB chủ quản cho mượn ở Giải hạng Nhì. Fullkrug gây ấn tượng khi mới 20 tuổi đã ra mắt đội 1 Bremen. Anh thường xuyên bị chấn thương nhưng nhiều khả năng sẽ có mặt ở Bundesliga mùa sau.

Sinh: 9 tháng 2, 1993 (tuổi 23), Hannover, Đức. Chiều cao: 1,88 m. Cân nặng: 78 kg. Ảnh: Internet.

Federico Palacios Martinez: không ai có thể đồng ý đây là 1 cái tên Đức. Nhưng Federico sinh ra ở Hannover. Anh đã ghi 80 bàn trong 90 trận chơi cho Wolfsburg và các lứa trẻ của Đức. Điều này đã khiến RB Leipzig chịu chi hơn 500,000 euro để chiêu mộ anh.

Sinh: 9 tháng 4, 1995 (tuổi 21), Hannover, Đức. Chiều cao: 1,7 m. Ảnh: Internet.

Philipp Hofmann: thuộc biên chế Schalke 04, Hofmann được cho mượn đến SC Paderborn. Sau khi có chút tiếng tăm, anh đến Ingolstadt và trở thành tiền đạo số 1 ở CLB này. Anh là mẫu tiền đạo cổ điển với chiều cao và khả năng chơi đầu ấn tượng.

Sinh: 30 tháng 3, 1993 (tuổi 23), Arnsberg, Đức. Chiều cao: 1,94 m. Ảnh: Internet.

Donis Avdijaj: cũng thuộc biên chế Schalke 04, Avdijaj vừa được tờ Bild rò rỉ thông tin bản hợp đồng gia hạn của anh có giá trị lên đến 50 triệu bảng. Avdijaj hiện 19 tuổi, ghi được 15 bàn thắng cho U19 Schalke và vừa được gọi lên đội 1. Không khó hiểu khi Schalke muốn trói anh với bản hợp đồng kỷ lục trên.

Sinh: 25 tháng 8, 1996 (tuổi 20), Osnabrück, Đức. Chiều cao: 1,72 m. Ảnh: Internet.

Marvin Ducksch: cầu thủ trẻ của Borussia Dortmund được đánh giá là tài năng lớn nhất của bóng đá Đức thời điểm hiện tại. Anh gia nhập Dortmund từ khi mới 8 tuổi và có màn ra mắt đội 1 vào năm 2012. Sau đó, anh được tập cùng đội 1 Dortmund dưới triều đại Jurgen Klopp.

Sinh: 7 tháng 3, 1994 (tuổi 22), Dortmund, Đức. Chiều cao: 1,88 m. Cân nặng: 75 kg. Ảnh: Internet

Timo Werner: được xem là phiên bản kếp hợp giữa Thomas Mueller và Mario Goetze. Werner được HLV Thomas Schneider cho "khởi nghiệp" là 1 tiền đạo cánh. Mới 20 tuổi nhưng anh đã được Stuttgart gia hạn hợp đồng đến 2018. Nhiều lời đồn đoán nói rằng HLV Joachim Loew sẽ gọi anh cho kỳ World Cup sắp tới.

Sinh: 6 tháng 3, 1996 (tuổi 20), Stuttgart, Đức. Chiều cao: 1,8 m. Ảnh: Internet.

Có thể thấy những "họng pháo mầm non" của Đức thay vì ngày càng hoàn thiện thì đang trở nên sét gỉ. Kẻ chấn thương, người thi đấu ở hạng thấp. Nhưng nếu biết cách ươm mầm, ông Joachim Loew hoàn toàn có thể biến họ thành những sát thủ thật sự trong tương lai. Các cầu thủ trẻ luôn mang lại yếu tố bất ngờ. Và biết đâu, người ta sẽ lại thấy 1 “Cỗ xe tăng” Đức không chỉ chạy mượt mà mà còn khai hỏa dữ dội như trong quá khứ.

Túc Cầu | 16:32 05/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục