Tờ Daily Mail còn đưa tin, HLV Ronald Koeman đã chọn Gylfi Sigurdsson của Swansea City làm người thay thế. Dù không muốn để Barkley ra đi, nhưng chiến lược gia người Hà Lan hiểu rằng đây có thể là mùa giải cuối cùng của anh tại Goodison Park.
Tuần trước, Koeman còn đưa ra ‘tối hậu thư’ cho Barkley, nhấn mạnh rằng anh cần phải ký hợp đồng mới, cam kết tương lai hoặc quyết định nhanh việc ra đi để đội bóng chuẩn bị kế hoạch tương lai.
Dễ hiểu vì sao Koeman lại đốc thúc Barkley đưa ra quyết định. Anh chỉ còn 1 năm hợp đồng với Everton, nếu không giải quyết sớm, đội bóng có nguy cơ mất anh theo dạng chuyển nhượng tự do.
Dù hợp đồng với cầu thủ người Anh không còn thời hạn bao lâu, Everton vẫn chào giá cho Arsenal và Tottenham bằng con số cực khủng, 50 triệu bảng. Rõ ràng đây là mức giá không nhỏ với thói quen mua sắm của Arsenal, cũng có nhiều nguồn tin cho rằng, Pháo thủ chỉ muốn ‘phá bĩnh’ Spurs.
Ở chiều ngược lại, Everton cũng đang có kế hoạch chiêu mộ Alex Oxlade-Chamberlain và Theo Walcott của Arsenal.
Video màn trình diễn của Barkley trong mùa giải này