CLB Hà Nội đã giành được 1 điểm quý giá trên sân của đại kình địch SHB Đà Nẵng để tiếp tục bám sát FLC Thanh Hóa trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho trận hòa này là quá đắt với chiếc thẻ đỏ của Samson. Phút 29, trong một pha tranh chấp với trung vệ Britez, Hoàng Vũ Samson cao chân khiến cầu thủ của SHB Đà Nẵng chảy rất nhiều máu ở vùng đầu. Ngay sau đó, trọng tài chính đã truất quyền thi đấu của tiền đạo này.
Đây không phải là lần đầu tiên Samson thực hiện pha vào bóng nguy hiểm ở mùa giải năm nay, rất có thể anh phải nhận thêm án phạt nguội từ ban kỷ luật VFF. Trước mắt, CLB Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo gốc Nigeria trong 2 trận đấu tới. Đây là một tổn thất không hề nhỏ với đội bóng thủ đô bởi Samson hiện đang là chân sút tốt nhất với 8 bàn thắng trên mọi đấu trường. Vai trò của anh trở nên đặc biệt quan trọng khi đội trưởng Gonzalo vẫn đang điều trị chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại. Ngoài ra, hậu vệ Alvaro Silva cũng không có thể lực tốt nhất, anh đã không được đăng kí thi đấu ở 2 trận gần nhất.
Như vậy, trong tay HLV Chu Đình Nghiêm chỉ còn 2 ngoại binh lành lặn là Moses và Arnauld Loris. Tuy nhiên, mật độ thi đấu dày đặc (4 ngày/trận) rất có thể khiến bộ đôi này không thể giữ được phong độ cao. Thực tế, ban lãnh đạo đội bóng thủ đô cũng đã có những động thái tìm ngoại binh trong giai đoạn vừa qua nhưng không thành công.
Ngoài vấn đề ngoại binh, thượng tầng của CLB Hà Nội cũng đang rất đau đầu với trường hợp của Sầm Ngọc Đức. Đại diện đội chủ sân Hàng Đẫy cho biết sẽ kháng cáo đến cùng bởi mức án treo giò 8 trận là quá nặng và không hợp lý.