Đã đến lúc Xavi “trao kiếm” cho Fabregas

20:19 Thứ ba 20/08/2013

Những ai đã xem trận thắng đậm 7-0 của Barcelona trước Levante vừa qua đều biết các cầu thủ Barca thể hiện thế nào.

Messi và Pedro có cú đúp, Alves cùng Xavi và Sanchez mỗi người góp vui thêm 1 bàn. Nhưng nhân vật cần được chú ý nhất phải là Cesc Fabregas: 4 pha kiến tạo thành bàn, tạo thêm 4 cơ hội dứt điểm khác cho Messi (2 lần), Pique và Adriano. Fabregas góp phần mang tới bàn thắng cho Barcelona cho dù cả trận không sút dù chỉ một lần.

Chuyền bóng gần như hoàn hảo

Trận Barcelona - Levante có lẽ là trận đấu mà Fabregas thực sự cho thấy khả năng tạo đột biến của anh lớn thế nào khi được đặt bóng vào chân một cách thường xuyên. Chạm bóng 96 lần và thực hiện 86 đường chuyền (chỉ kém Xavi và Busquets), Fabregas đã tạo ra 6 cơ hội ăn bàn. Anh gần như hoàn hảo trong các pha chuyền dài, với lần duy nhất thực hiện hỏng là đường chuyền vượt tuyến ở phút 30, và chính xác cả 3 tình huống chọc khe ở các phút 45, 54 và 86.

Barcelona đã và sẽ không để Cesc Fabregas ra đi trong năm 2013, có thể khẳng định điều này dù kỳ chuyển nhượng chưa kết thúc. Họ đã từ chối đề nghị từ phía Manchester United, bởi giá trị tài năng của anh là vượt xa mọi con số mà M.U đặt ra. Gerardo Martino là một HLV mới, và ông muốn để mọi việc được ổn định trước khi mùa giải bắt đầu.

Những đường chuyền đẳng cấp của Cesc

Chưa kể để Fabregas ra đi sẽ gây ra ít nhiều than phiền từ những người Catalan, bởi họ không thích một người con địa phương bỏ đội ra đi, huống hồ Fabregas đã được họ đón chào nồng nhiệt trong lần trở về cách đây 2 năm.

Tuy nhiên, việc giữ Fabregas lúc này là tương đối dễ, bởi một mặt Barcelona vẫn đang trong thời kỳ thành công về mặt danh hiệu, giúp Fabregas được tận hưởng chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp vào tháng 5 vừa qua; mặt khác anh vẫn còn đang có chút hy vọng rằng mình sẽ sớm được trao nghiệp lớn từ tay người đàn anh Xavi và trở thành một nhạc trưởng giống như thời còn ở Arsenal. Nếu hai điều ấy không xảy ra trong tương lai, Fabregas có thể ra đi.

Barcelona đã chấp nhận cho Thiago Alcantara sang Bayern Munich bởi họ tin rằng sự mất mát ấy sẽ không quá lớn nếu Cesc Fabregas ở lại và làm phụ tá cho Xavi đã 33 tuổi. Nhưng giả sử nếu Xavi tiếp tục đá chính và buộc Fabregas phải chơi dự bị, hoặc ra sân ở những vị trí không quen thuộc (điều đã xảy ra nhiều lần với anh kể từ lúc về Nou Camp), liệu Fabregas có cảm thấy bị tổn thương và vỡ mộng?

Nếu như quyết định của Thiago có phần hơi nôn nóng bởi anh mới 22 tuổi và lại chọn một môi trường đầy tính cạnh tranh như Bayern, trường hợp của Fabregas rất khác. Cesc đã 26 tuổi, tức sắp bước vào độ tuổi chín muồi trong sự nghiệp của phần lớn các tiền vệ, và một ghế dự bị không phải là tương lai mà Fabregas muốn. Nếu Thiago vẫn chưa chứng minh được gì, Cesc đã từng là ngôi sao ở Arsenal, thậm chí đã đeo băng đội trưởng tại đó, dù tuổi đời của anh trẻ hơn khá nhiều so với các trụ cột trong đội. Cesc đã chứng minh được sự xứng đáng cho vị trí người tổ chức lối chơi của Barca.

Thổi sức sống mới cho Barca

Xavi đã bước sang nửa sau của sự nghiệp, và với tuổi tác như vậy, thể chất của lão tướng này sẽ khó lòng theo kịp với lối chơi ngày càng đòi hỏi tốc độ. Cesc Fabregas trẻ hơn nên thích ứng tốt hơn, Cesc sẽ giúp Barca trở lại với lối chơi nhanh và nhuần nhuyễn mà đội bóng từng một thời thể hiện. Trong 2 năm gần đây họ có vẻ đã chậm chạp hơn, ít tính đột biến hơn và do đó phải dựa rất nhiều vào Messi để phá vỡ thế bế tắc. Nếu trọng dụng Fabregas ngay bây giờ khi anh còn sung sức, một sức sống tươi mới sẽ lại được thổi vào Barca.

Fabregas thể hiện năng lực hoàn hảo

Fabregas sẽ không thể chuyền chính xác được tới hơn 90% một cách đều đặn năm này qua năm khác như Xavi, nhưng anh không hề kém Xavi trong khâu kiến thiết cơ hội ăn bàn. Trong mùa giải 2012-13, Fabregas chính là cầu thủ dẫn đầu Barca ở La Liga về số cơ hội tạo ra được chuyển hóa thành cú sút trúng đích với 50 lần, cao hơn cả Iniesta (44), Xavi và Dani Alves (cùng 43) dù Fabregas là người bị thay ra giữa chừng nhiều nhất trong số 4 người.

Cesc Fabregas đã không ngã vào vòng tay của M.U trong mùa hè này, bởi anh không dại gì mà bỏ quê hương và lại đang chơi cho một đội hình toàn các hảo thủ. Và Barca cũng sẽ không bán Cesc, vì sự ra đi của Thiago khiến lực lượng dự phòng cho tuyến giữa của họ trở nên mỏng. Tuy nhiên nếu Xavi vẫn chưa chịu “nhường kiếm” cho Fabregas, chậm lắm thì tháng 1/2014 tới Fabregas cũng sẽ bắt đầu nản.

Nếu Thiago có thể chờ đợi được nhưng lại không chờ, Fabregas đã ở cái tuổi mà muốn chờ cũng khó. Barca phải hiểu rằng Xavi không phải bất tử, và Fabregas cũng không thể mãi mãi trẻ trung.

Nguyễn Đỉnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục