Đã đến lúc tuyển Mỹ phải chia tay HLV Berhalter!

15:55 Thứ năm 04/07/2024

Đó là một đêm đáng xấu hổ và thất vọng bậc nhất trong lịch sử Đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đã thua Uruguay 0-1 trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Copa America 2024, chấm dứt màn trình diễn được cho là cú chạy đà cho FIFA World Cup 2026. Sau đó, người hâm mộ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với đội tuyển này trong hai năm nữa, định hướng chung là gì, họ sẽ thay đổi như thế nào và sự đoàn kết xung quanh thế hệ vàng này ra sao.

Mỹ hoàn toàn dưới cơ trước Uruguay.

Trận thua bạc nhược

Trước khi phân tích trận đấu, hãy làm rõ một điều ngay từ đầu: Uruguay là đội mạnh hơn Hoa Kỳ. Thật không may, Hoa Kỳ đã tự đẩy mình vào thế khó khi phải thắng trận này hoặc hy vọng Bolivia làm nên chuyện trước Panama.

Đối với một quốc gia chưa từng đánh bại một đội bóng nào nằm trong top 15 bên ngoài Mexico dưới thời Gregg Berhalter, việc vượt qua một gã khổng lồ như Uruguay luôn là một thử thách khó khăn.

Ở một số khía cạnh, Hoa Kỳ phần nào vẫn giữ được những nét riêng của mình. Đội bóng xứ Cờ hoa tỏ ra nguy hiểm ở một số tình huống, nhưng vô cùng rời rạc trong lối chơi. Việc mất Folarin Balogun và Joe Scally đã để lại những khoảng trống lớn. Tuy nhiên, khi nhìn vào đội bóng này, chúng ta không thể thấy được những thứ phương án chiến thuật để lật ngược tình thế.

Việc để thủng lưới một bàn thắng cố định, ngay sau khi Berhalter thông báo với cả đội rằng tỷ số là 1-1 trong trận đấu giữa Bolivia và Panama thật trùng hợp. Bàn thua đó không chỉ là một nhát dao đâm thằng vào cơ hội của Hoa Kỳ, mà còn khiến mọi thứ bắt đầu tan vỡ.

Tiếp theo, quyết định của VAR về bàn thắng của Mathias Olivera đã gây tranh cãi. Hình ảnh trên truyền hình trông giống như Olivera đã việt vị. Tuy nhiên, bàn thắng được công nhận và mọi thứ trở nên hỗn loạn.

VAR và trọng tài thường là chủ đề bàn tán trong các trận đấu. Mọi quyết định của họ đều được các chuyên gia và người hâm mộ mổ xẻ trên mạng xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra, và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Các vị vua áo đen không phải là không có lỗi, nhưng họ không phải là lý do duy nhất khiến Hoa Kỳ thua trận hôm đó.

Nhưng có một điều rõ ràng: thời gian dành cho Berhalter đã hết. Đã đến lúc cần một gương mặt mới với những ý tưởng mới. Con đường mà họ đang đi khi năm 2026 đang đến gần dường như không có dấu hiệu cải thiện hay hy vọng.

Berhalter không đáp ứng được kỳ vọng.

Đội tuyển Mỹ sẽ đi tới đâu sau kỳ Copa America 2024 đáng thất vọng?

Huyền thoại Alexi Lalas đã nêu bật đúng rằng 'thế hệ vàng' này đã được trao nhiều cơ hội hơn, nhưng đội bóng sẽ không thể bước vào World Cup với vẻ ngoài như thể họ chưa "tiến bộ, phát triển và cải thiện". Chưa kể, mùa hè này là phép thử tốt nhất cho Hoa Kỳ bắt đầu bằng trận đấu với Uruguay. Một phép thử để xem họ đã tiến xa đến đâu trước khi bước vào vòng loại trực tiếp để đối đầu với Colombia hoặc Brazil.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã không làm tốt nhiệm vụ của mình trước Panama và tự đưa bản thân vào thế khó trước một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu.

Có phải lứa cầu thủ này được đánh giá quá cao hay là do người thuyền trưởng không đủ giỏi? Trước nay đã có không ít những bài việt về các ngôi sao Stars And Stripes sở hữu trong đội hình, nhưng dường như chẳng có cuộc thảo luận nào về bản sắc của đội bóng này.

Tuyển Mỹ cần một huấn luyện viên mới, người có thể thiết lập một phong cách chơi rõ ràng trong vòng hai năm. Nếu không, thất bại ở kỳ World Cup trên sân nhà là điều không thể tránh khỏi.

(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Đăng Nguyễn | 15:55 04/07/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục