Cuộc trò chuyện lý thú của Van Gaal (kỳ 1)

15:44 Thứ hai 25/08/2014

“Sẽ là khởi đầu rất khó khăn tại Old Trafford, nhưng tôi sẽ làm được điều mình muốn”, Louis Van Gaal nói sau trận thua Swansea ở trận đầu tiên mùa bóng. Tất nhiên, điều vị HLV người Hà Lan muốn lúc này là nhanh chóng khiến người hâm mô quên đi mùa bóng thảm hại vừa qua và mang chức vô địch trở về sân Old Trafford

KỲ 1: Cơ hội của Neville

Gary Neville và cuộc trò chuyện đầu tiên với Louis Van Gaal trong vai trò nhà báo

Gary Neville là người đầu tiên thực hiên được một cuộc phỏng vấn chi tiết với Louis Van Gaal. Qua cuộc nói chuyện kéo dài 45 phút với người vừa giã từ đời cầu thủ để bước vào nghiệp truyền thông, ông Van Gaal đã nói nhiều về triết lý bóng đá của mình và những gì ông sẽ thay đổi ở sân Old trafford.

Ánh mắt của ông Van Gaal như sáng hẳn lên khi Neville nhắc đến thời kỳ ông dẫn dắt Ajax Armsterdam vào năm 1995. “Đó là thời gian tôi nhớ mãi trong sự nghiệp của mình”, ông Van Gaal nói.

Không có gì là bất ngờ, bởi Ajax 1995 chính là đội bóng thành công nhất trong lịch sử CLB này, cả về thành tích, lối chơi lẫn cá nhân các cầu thủ. Nhân cuộc trò chuyện này, ông Van Gaal đã nhắc lại các học trò cũ, những người hồi năm 1995 còn rất trẻ nhưng để để lại dấu ấn sâu đậm cho đến nay.

Louis Van Gaal đã nói rất nhiều về Edgar Davids và Clarence Seedorf, những cầu thủ tiêu biểu cho triết lý bóng đá của ông: “Tôi thật sự hạnh phúc khi đưa ra sân những cầu thủ 17 tuổi trong trận chung kết Champions League năm đó. Do vậy, đừng ai nói rằng những cầu thủ trẻ không thể chơi ở đẳng cấp cao. Nếu thích ứng được với triết lý bóng đá của tôi, cầu thủ nào cũng có thể làm được những điều mà ngay cả các cầu thủ lớn tuổi hơn không thể làm”, ông Van Gaal nói.

Lúc đó, Seedorf là cầu thủ trẻ tuổi nhất trên sân – anh mới 17 tuổi – còn Edgar Davids lớn hơn 1 tuổi. Đó chính là 2 cầu thủ nổi bật nhất trên sân dù đối thủ của họ – AC Milan – gồm những cầu thủ có bản lĩnh và kinh nghiệm hơn hẳn. Seeforf hoạt động không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân còn Kluivert ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp Ajax thắng Milan với tỷ số 1-0.

Trong 20 phút đầu tiên của cuộc trò chuyện, Neville chăm chú lắng nghe. Neville vừa bắt đầu sự nghiệp mới nhưng đã có được cơ hội nói chuyện cùng HLV được xem là “hot” nhất Premier League hiện nay. Cuộc trò chuyện này sẽ không chỉ làm cho người hâm mộ biết thêm về người được hy vọng sẽ đưa M.U đến đỉnh cao mới mà còn giúp bản thân cựu cầu thủ của M.U có những trải nghiệm quý giá trong nghề báo.

Cuộc trò chuyện diễn ra tại văn phòng của ông Van Gaal tại sân tập Carrington. Đó là nơi đầy ắp những kỷ niệm của Neville nhưng hơn 2 năm nay anh chưa có dịp trở lại. Tuy nhiên, những kỷ niệm ấy rồi cũng sẽ qua đi và bây giờ Neville đang hướng đến tương lai. Anh đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc trò chuyên này với 5 mục tiêu. Thứ nhất là lắng nghe ông Van Gaal. Kế đó là tìm hiểu xem ông Van Gaal đã phát hiện được điều gì nơi đội bóng ông vừa dẫn dắt được 5 tuần. Không chỉ thế, Neville còn muốn biết ông Van Gaal sẽ nói thế nào về sự thất vọng của người hâm mộ khi ông không mang những cầu thủ mà họ muốn về sân Old Trafford. Điều rõ nhất mà người hâm mộ thấy nơi M.U trong trận đầu tiên là đội đã sử dụng chiến thuật 3-5-2, điều mà ngay cả Sir Alex cũng rất ít khi sử dụng nói chi đến David Moyes trong thời gian 1 mùa bóng ngắn ngủi.

Điều cuối cùng, Neville muốn tìm hiểu ông Van Gaal sẽ đặt ra những tham vọng gì trong thời gian 3 năm mà ông đã ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

Cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí riêng tư, khi chỉ ông Van Gaal đối mặt với Neville. Với giọng nói rành rọt, tạo lòng tin nơi người đối diện, ông Van Gaal khiến Neville có cảm giác thoải mái. Cựu cầu thủ của M.U có suy nghĩ là ông Van Gaal sẽ bộc bạch mọi thứ một cách thẳng thắn.

Thành Trí | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục