Tháng 12 năm ngoái, Toby Alderweireld quyết định gia hạn hợp đồng đến năm 2023 cùng Tottenham Hotspur. Trước đó, tương lai của trung vệ người Bỉ từng là chủ đề được bàn tán xôn xao tại Bắc London.
Giao kèo cũ của Alderweireld với Spurs sẽ đáo hạn khi chiến dịch 2019/20 kết thúc, nhưng mối quan hệ giữa anh và ông thầy cũ Mauricio Pochettino từng xuất hiện rạn nứt. Có giai đoạn chiến lược gia Argentina đã không sử dụng Alderweireld thường xuyên như trước, do sự đình trệ trong việc thương thảo hợp đồng.
Sau khi Pochettino bị sa thải, Jose Mourinho nhanh chóng tiếp quản băng ghế chỉ đạo Tottenham. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha đã thể hiện rõ sự mến mộ Alderweireld bằng cách sớm chốt việc gia hạn với anh. Thời Mourinho, số 4 chính là thủ lĩnh hàng thủ Spurs.
Phát biểu qua Daily Mail, Alderweireld đã phá vỡ im lặng về ông thầy cũ: "Luôn luôn đau đớn khi bạn bị bỏ ngoài. HLV không bao giờ cho tôi bất kỳ lý do nào, nhưng tôi thấu hiểu điều đó. Tôi không phải người gõ cửa phòng HLV và nói: 'Hey, tại sao lại là tôi?' Tôi nghĩ như thế là rất ích kỷ."
"Hãy thành thật, Mauricio đã đưa CLB lên tầm cao mới và tôi biết ơn vì những gì ông ấy đã làm cho Tottenham. Tôi nghĩ mọi người cũng đều như vậy.
Nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng tôi đã luôn chỉ nghĩ rằng sẽ thể hiện mình xứng đáng góp mặt trong đội hình. Đó là điều tôi đã làm."
Xem Alderweireld tỏa sáng: