Sau một mùa giải 2019/20 thành công khi cán đích ở vị trí thứ 9 Premier League, ban lãnh đạo Sheffield United đã đặt nhiều hy vọng vào mùa giải tiếp theo, họ quyết định mạnh dạn đầu tư trên thị trường chuyển nhượng nhằm nâng cấp chất lượng đội hình.
Đội chủ sân Bramall Lane thậm chí đã mang về bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ vào phiên chợ hè năm ngoái, khi đồng ý bỏ ra khoản tiền trị giá 26 triệu euro (khoảng 23,5 triệu bảng) để chiêu mộ tiền đạo Rhian Brewster từ Liverpool.
Thời điểm đó, chân sút sinh năm 2000 vừa trải qua một mùa giải cho mượn cực kỳ thành công tại Swansea City với việc ghi đến 10 bàn thắng sau 20 lần ra sân tại Championship. Chính vì vậy, ban lãnh đạo Sheffield tin rằng, thương vụ này sẽ mang về cho họ một sự lựa chọn đầy tiềm năng trên hàng công.
Tuy nhiên kể từ khi trở lại EPL thi đấu, Brewster hoàn toàn mất hút trước những hàng phòng ngự trình độ cao tại đây. Vì vậy, dù có đến 27 lần góp mặt tại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù, anh vẫn không có lấy 1 bàn thắng hay kiến tạo nào.
Những màn trình diễn mờ nhạt đến từ chân sút 21 tuổi ảnh hưởng rất lớn đến câu lạc bộ. Brewster trở thành một phần nguyên nhân khiến Sheffield tụt dốc không phanh và kết thúc cuộc đua EPL mùa này với vị trí bét bảng.
Bàn thắng của Brewster trong giai đoạn tiền mùa giải