Costa: “Cao đồ” hay “tội đồ” của Mourinho?

18:55 Thứ ba 22/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Với những hành động phi thể thao đối với cầu thủ Arsenal trong trận đấu vừa qua, người ta đang đặt dấu hỏi liệu Diego Costa sẽ trở thành “cao đồ” của Mourinho như những Didier Drogba, Diego Milito,… trước đây, hay chỉ là một tội đồ trong thời gian sắp tới.

“Cao đồ” hay “tội đồ”?

Người ta thường nói “danh sư xuất cao đồ,” để chỉ việc thầy hay sẽ đào tạo ra trò giỏi. Jose Mourinho cũng thế, từ khi ông bước vào con đường HLV chuyên nghiệp đã đào tạo ra nhiều học trò xuất sắc dưới bàn tay của mình. Đỉnh đám hơn cả phải nói về hai tiền đạo từng giúp ông tạo nên thành công nhất định ở Chelsea và Inter Milan là Didier Drogba, Diego Milito.

Hành động phi thể thao của Costa trong trận gặp Arsenal. Ảnh: Internet.

“Voi rừng” cùng chiến lược gia người Bồ Đào Nha tạo nên 8 danh hiệu lớn nhỏ trong nhiệm kỳ đầu ông làm việc ở Chelsea. Trong khi đó, Diego Milito cũng không kém phần xuất sắc so với Drogba khi đem về 5 danh hiệu khác nhau. Cả hai cầu thủ trên đều có điểm chung trong thi đấu với “trái tim nóng và cái đầu lạnh”, sẵn sàng tươi cười khi bị đối phương chơi xấu và không bao giờ phản kháng lại để nhận những án phạt đáng tiếc.

Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, Costa của Mourinho không làm được điều như thế. Sau một mùa giải thành công khi ghi 21 bàn thắng cho ngay lần đầu tiên đặt chân lên đất Anh, chân sút trị giá 32 triệu bảng của The Blues cho thấy ngoài việc “lắm tài,” anh còn “nhiều tật.” Cuối tháng 01/2015, cựu cầu thủ Atletico bị FA cấm thi đấu ba trận khi đạp lên chân hậu vệ Emre Can (Liverpool).

Costa đạp lên chân của Emre Can. Ảnh:Internet.

Thói xấu không chừa, ngược lại tiền đạo mang quốc tịch Tây Ban Nha còn thừa nhận đó là bản tính của mình và không việc gì phải thay đổi. "Nếu được chọn lại, tôi sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì. Tôi học được mọi thứ từ những gì mình đã trải qua. Đó lý do vì sao tôi được như bây giờ,” tiền đạo 26 tuổi cho biết.

Vâng, thay đổi hay không là chuyện của cá nhân anh. Nhưng Costa quên rằng thời điểm hiện tại, Chelsea chỉ có mình anh là trung phong cắm thực sự được tin tưởng nhất. Càng đặc biệt hơn khi đội bóng đang trong quá trình khó khăn với khởi đầu mùa giải tệ nhất sau 29 năm. Trong khi 6 vòng đấu vừa qua ở Premier League, Costa chỉ ghi được 1 bàn thắng (bình quân 0,16 bàn/trận), đó là con số không thể chấp nhận được đối với tiền đạo đang thuộc biên chế đội bóng ĐKVĐ Premier League. Giờ đây, rất có thể Costa tiếp tục nhận thêm án phạt cấm thi đấu ba trận nữa trong vòng chưa đến một năm, nếu Chelsea kháng án bất thành.

Costa khó thay đổi bản tính của mình. Ảnh: Internet.

Đưa ra giả thuyết như thế này, Costa cấm thi đấu ba trận liền, Chelsea chỉ còn hai “siêu dự bị” Radamel Falcao và Loic Remy. Liệu Jose Mourinho và người hâm mộ có đủ niềm tin để đặt vào họ trong thời điểm The Blues đang cần chiến thắng như bây giờ? Chặng đường sắp tới Chelsea không thể nói trước được gì, và nếu có tiếp tục gặp thất bại thì lỗi cũng không riêng gì Costa. Tuy nhiên, những đóng góp của anh ở mùa giải qua có thể bị phai nhòa bởi chính tính khí không giống ai của bản thân Diego Costa.

Jose Mourinho cũng có lỗi

“Dạy con từ thuở còn thơ,” với một người thông minh như Mourinho thì ông phải thừa hiểu câu này. Thế nhưng, thuyền trưởng của Chelsea lại không dạy dỗ người học trò của mình từ khi anh đến với sân Stamford Bridge. Ngược lại, chiến lược gia người Bồ còn hết lời bệnh vực Costa theo kiểu “mọi việc anh ấy làm là đúng, anh ấy là nạn nhân của những vẫn đề.”

Mourinho đang bao che tật xấu của Costa. Ảnh: Internet.

"Tôi nghĩ các bạn nên nói về sai lầm của Gabriel Paulista. Còn nếu muốn nói về Diego Costa, tôi cho rằng cậu ấy đã chơi rất tốt, thi đấu như bản chất vốn có của bóng đá, đó là lý do vì sao sân vận động luôn kín người và bản quyền truyền hình được bán đi khắp thế giới,” đó chỉ là một trong hàng chục lời bênh vực của Mourinho dành cho Costa từ trước đến nay.

Đúng hơn, “Người đặc biệt” đang dung túng cho cậu học trò của mình làm những điều sai trái trong thi đấu. Giờ đây, Costa là “cao đồ” hay “tội đồ” trên phương diện chuyên môn thì còn chưa biết. Chỉ biết rằng, Costa đang tự gieo cho mình mầm mống “tội đồ” về mặt hình ảnh, đạo đức của cả cá nhân anh và CLB Chelsea thông qua sự bao che của Mourinho.

Liêm Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục