Man Utd đang chơi rất tệ với sau chuỗi thành tích đáng thất vọng. Họ mới chỉ giành được 8 điểm sau 7 trận, và hiệu số bàn thắng bại -3 khiến người hâm mộ lo lắng.

HLV Erik ten Hag đối diện với nguy cơ cao bị sa thải nếu tình hình không được cải thiện. Và thực tế cho thấy, nhiều thứ không ủng hộ nhà cầm quân người Hà Lan.

Theo đó, cơn bão chấn thương lại ập tới Man Utd. Gần nhất, Manuel Ugarte dính chấn thương khi lên tuyển và không chắc kịp hồi phục cho trận gặp Brentford vào cuối tuần này.

Ở hàng thủ, Noussair Mazraoui mắc rối loạn nhịp tim và vừa phải tiến hành phẫu thuật nên phải nghỉ dài hạn.

Harry Maguire cũng gặp vấn đề trong trận hòa Aston Villa 0-0.

Man Utd chỉ còn duy nhất Diogo Dalot là hậu vệ cánh lành lặn khi Tyrell Malacia chưa thể trở lại.

Tương tự, Luke Shaw chấn thương dai dẳng và tiếp tục nghỉ thi đấu dài hạn.

Tân binh Leny Yoro thì chưa đá một trận chính thức nào, khả năng phải hết tháng 11 mới trở lại.
Ở tuyến giữa, Kobbie Mainoo chấn thương nên rút lui ở đợt tập trung này. Trong khi đó, Mason Mount lại làm bạn với giường bệnh, hiếm khi lành lặn. Cũng không rõ tình trạng của Alejandro Garnacho thời điểm này.

Chấn thương là cơn ác mộng với Quỷ đỏ suốt thời gian qua. Mùa trước, Man Utd chịu tới hơn 60 trường hợp chấn thương nặng nhẹ khác nhau.

Cuối tuần này, không loại trừ khả năng Jonny Evans phải đá hậu vệ trái.

Cơn ác mộng lại ập đến Man Utd

1 giờ trước

Erik ten Hag đối mặt với áp lực lớn khi đội chủ sân Old Trafford trải qua quá nhiều khó khăn ở thời điểm này.

Phan Thanh Hải - Đăng lúc: 22:09 16/10/2024