Claudio Ranieri: "Thật không thể tin nổi, tôi muốn giết cậu ta"

14:17 Chủ nhật 30/12/2018

TinTheThao.com.vnHLV Claudio Ranieri đã cực kỳ tức giận sau hành động thiếu tôn trọng của tiền đạo Aboubakar Kamara.

Dù cũng có được một chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của năm cũ, thế nhưng có lẽ các CĐV Fulham chính là những người buồn nhất khi dù mùa giải mới chỉ đi qua một nửa chặng đường, viễn cảnh xuống hạng đã hiển hiện ngay trước mắt họ. Ở trận đấu ngày hôm qua, với pha lập công của Aleksandar Mitrovic trong những phút bù giờ cuối cùng, thầy trò Ranieri đã may mắn giữ ba điểm ở lại Kirklees Stadium.

‘I wanted to kill him’: Ranieri rages at Kamara in penalty row - Bóng Đá

Ranieri đã cực kỳ tức giận với Kamara.

Tuy nhiên, thay vì cảm thấy vui sướng, "gã thợ hàn" lại cảm thấy nổi điên với một cái tên trong đội hình, đó là Aboubakar Kamara. Theo đó, Kamara đã phớt lờ những chỉ đạo từ Ranier và cố tình tự mình thực hiện quả penalty ở phút 82. Đáng chú ý hơn, tiền đạo này lại tạo ra một thảm họa khi để Jonas Lössl cản phá thành công. Nói về vấn đề này, HLV người Italia chia sẻ:

"Người được giao trọng trách là Mitrovic. Còn Kamara, cậu ta không tôn trọng tôi, không tôn trọng đội bóng cũng như không tôn trọng khán giả."

"Cậu ta cố tình thực hiện pha đá phạt đó. Thật không thể tin nổi, tôi muốn giết cậu ta."

Anh Tú | 13:00 30/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục