Chuyện trong ngày: Vấn đề của Marti

16:22 Thứ tư 27/01/2016

(TinTheThao.com.vn) - Trên các diễn đàn nổi tiếng của Everton, câu hỏi được thảo luận phổ biến lúc này là, phải chăng Roberto Martinez còn tệ hơn David Moyes?

CĐV Everton đang khá thất vọng với Roberto Martinez. Ảnh: Internet.

Vị trí thứ 12 trên BXH Premier League lúc này, (chỉ kém Chelsea đúng 1 điểm) là kết quả khiến các CĐV nửa xanh vùng Merseyside không hài lòng. Nhiều người cho rằng so với thời David Moyes, HLV người Tây Ban Nha đã nhận được nhiều ưu đã về mặt lực lượng, như một hệ quả của việc tăng bản quyền truyền hình phi mã. Đó là những bản hợp đồng như Lukaku hay Delofelu. Roberto Martinez còn được thừa hưởng sự trưởng thành của Ross Barkley hay John Stone - những cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành của bóng đá Anh.

Nhưng không một CLB nào ở Premier League phải hứng chịu nhiều bàn thua ở sân nhà như Everton. Họ đã để lọt lưới tổng cộng 22 bàn mùa này. Hai trận đấu, gần nhất, Everton mất điểm vì đã chơi quá hớ hênh ở hàng phòng ngự (trước Chelsea và Swansea).

Đêm nay, "The Toffees" chỉ cần giữ sạch lưới trên Etihad, kết quả vừa đủ giúp họ lọt vào chung kết Captial One Cup, và biến trận chung kết trên Wembley trở thành một trận derby Merseyside máu lửa. Nhưng các CĐV Everton đang lo lắng về khả năng phòng ngự của CLB, cho dù họ đang sở hữu trung vệ trẻ xuất sắc nhất nước Anh - John Stones.

Nhưng vấn đề ở đây là, thật sự Martinez có tệ hơn Moyes? Xét về mặt thành tích là thế. Dưới thời cựu HLV Manchester United, Everton tham dự Champions League, còn Martinez thì không. Ngoài thành tích đứng thứ 5 ở mùa đầu nắm quyền dẫn dắt, cho tới lúc này Everton vẫn còn kém xa top 4 rất nhiều.

Martinez đang giúp Everton chơi tấn công, và để thủng lưới cũng không ít. Ảnh: Internet.

Nhưng cũng hãy nhìn về một khía cạnh khác. Các CĐV Everton bản địa xem ra đã quá chán nản với khả năng phòng ngự và mất điểm đau đớn của CLB, nhưng BLĐ thì không. Một cuộc khảo sát của BTC Premier League cách đây vài tháng cho thấy, lượng CĐV ngoại quốc theo dõi các trận đấu của Everton đã tăng 25% trong hai mùa gần đây. Sự xa xỉ mà các CLB ở Anh đang có được, nói không ngoa, có thể nhờ vào những người như Mark Hughes hay Martinez - thay đổi lối chơi của CLB. Hấp dẫn, và cống hiến hơn.

"Triết lý và phong cách làm việc của tôi không phải là làm thế nào để giữ sạch lưới, mà để thắng trận đấu," Roberto Martinez nói. BTC Premier League và các CĐV hâm mộ giải đấu hẳn sẽ rất hài lòng khi nghe câu nói này. Và có thể là cả BLĐ đội chủ sân Goodison Park. Cái cách mà Everton phiên bản Martinez chơi, khác với Everton phiên bản Moyes. Nó là cách chơi của một CLB lớn, luôn áp đặt thế trận và tìm cách ghi bàn. Cứ nhìn vào thái độ thi đấu của họ hai tuần trước trên Stamford Bridge thì biết.

Đêm nay, có thể Everton sẽ lại thua cuộc sau một trận đấu đầy ắp bàn thắng với những ngôi sao tấn công thượng hạng của Man City. Nhưng Martinez xứng đáng được vinh danh, vì tinh thần và triết lý bóng đá của mình.

Nguyễn Thanh | 16:01 27/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục