Chuyện trong ngày: Thất bại của thất bại

15:19 Thứ năm 29/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nếu như mọi chuyện đơn thuần chỉ là một trận thua trước Sheffield Wednesday cùng việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, có lẽ HLV Arsene Wenger đã không phải sốt ruột đến thế…

1. Sau thời điểm trận đấu giữa Arsenal và Sheffield kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía đại diện đến từ Championship, đích thân vị chiến lược gia người Pháp đã lên tiếng chia sẻ: “Lẽ ra tôi nên đưa thêm nhiều cầu thủ trẻ vào sân thì hay hơn. Tôi đã mắc sai lầm khi dùng quá nhiều cầu thủ kinh nghiệm và dẫn đến hai chấn thương vô cùng đáng tiếc.”

Ở đây, có thể hiểu rằng Wenger đang bày tỏ thái độ lo lắng dành cho hai trường hợp của Theo Walcott và Alex Oxlade-Chamberlain, những người đã dính chấn thương trong trận gặp Sheffield rạng sáng ngày hôm qua. Thay vì tập trung vào kết quả trận đấu, “Giáo sư” dường như không hề quan tâm đến việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn.

Chấn thương của Walcott và Chamberlain trong trận thua Sheffield Wednesday rạng sáng hôm qua. Ảnh: Internet.

2. Kể từ đầu mùa đến giờ, Arsenal đã cho thấy một sự biến chuyển lớn tại Premier League, trên cả hai phương diện chuyên môn lẫn tinh thần. Sau chiến thắng 2-1 trước Everton hồi cuối tuần vừa rồi, nhiều người cũng bày tỏ quan điểm cho rằng Pháo thủ hoàn toàn đủ phẩm chất để trở thành một trong những ứng cử viên thách thức danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng năm nay.

Bản thân HLV Wenger, trải qua suốt hơn một thập kỷ chưa hề biết đến mùi đăng quang Premier League, có lẽ đang thừa hiểu rằng cơ hội đã thực sự đến với đội bóng của mình. Điều này lý giải vì sao nhà cầm quân 66 tuổi lại chấp nhận tung ra một đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ trong cuộc chạm trán Sheffield. Ý đồ của “Giáo sư” là hết sức rõ ràng, buông League Cup để tập trung cho Premier League.

3. Mặc dù vậy, trong một ngày mà “người tính không bằng trời tính”, vị chiến lược gia người Pháp không thể ngờ rằng bộ đôi trụ cột của mình là Walcott và Chamberlain thậm chí đã phải rời sân chỉ sau 18 phút bóng lăn. Điều trớ trêu là theo những dự đoán ban đầu, cả hai cầu thủ này dính chấn thương là do… không chịu khởi động kỹ.

Phải chăng, ngay từ trước thời điểm nhập cuộc, Walcott và Chamberlain đã không chuẩn bị đầy đủ tâm lý để sẵn sàng bước ra sân thi đấu? Có khi nào, trong phòng thay đồ, HLV Wenger đã nói với họ rằng trận gặp Sheffield hôm nay đơn giản chỉ là cuộc chơi của những tài năng trẻ, còn các cậu, nên ngồi trên ghế dự bị và… nghịch iphone?

Tham vọng chinh phục danh hiệu vô địch Premier League của thầy trò HLV Wenger bỗng dưng bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Internet.

4. Theo thông tin mới nhất, đội bóng thành London sẽ không có được sự phục vụ của Walcott và Chamberlain trong vòng 3 trận đấu gần nhất, lần lượt gặp Swansea City và Tottenham Hotspurs tại Premier League, xen giữa là cuộc đối đầu Bayern Munich ở Champions League. Trong bối cảnh cả Aaron Ramsey lẫn Tomas Rosicky đều đang dưỡng thương, hành lang cánh phải của Arsenal cũng đứng trước nguy cơ bị bỏ trống.

Một trận thua “có chủ đích” trước Sheffield Wednesday sẽ không phải thảm họa nếu như đội hình Arsenal vẫn hoàn toàn nguyên vẹn trước thềm cuộc chạm trán Swansea cuối tuần này. Tuy nhiên, chấn thương của Walcott và Chamberlain rõ ràng đã mang đến một “thất bại mini” dành cho Pháo thủ.

Để thua một trận đấu, có lẽ không phải vấn đề gì to tát. Nhưng nếu thất bại trong một cuộc chiến, thì chắc chắn sẽ là nỗi niềm khó nuốt trôi đối với thầy trò HLV Wenger…

Bạch Dương | 15:00 29/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục